• Về đầu trang
Lost Bird
Lost Bird

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh bằng miệng... vì mất cả tứ chi

Anh em

Nếu bạn xem tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Indonesia - Achmad Zulkarnain - trước khi nhìn thấy anh, bạn sẽ không bao giờ đoán được rằng anh ấy phải chụp ảnh bằng... miệng.

Achmad Zulkarnain, 24 tuổi, anh bị mất tay bẩm sinh nhưng vẫn vượt lên số phận và tự tạo dựng cho mình một công ty riêng mang tên DZOEL. Cùng tìm hiểu về người thợ chụp hình ấn tượng này nào!

Achmad Zulkarnain, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp người Indonesia, dẫu bị mất tứ chi...

Sinh ra trong hình hài kém may mắn, không tay, không chân nhưng anh vẫn theo đuổi đam mê đến cùng

Nghị lực sống và làm việc phi thường giúp anh thành công như bây giờ

Anh sử dụng cơ mặt, miệng để cho ra đời các tác phẩm đẹp

Anh còn có thể di chuyển cả chuột để chỉnh ảnh trên laptop

Bằng nghị lực phi thường, nhiếp ảnh gia đặc biệt này đã cho ra đời những tác phẩm chẳng kém gì một nhiếp ảnh gia lành lặn.

Phối hợp màu sắc nhuần nhuyễn.

Tạo dựng phong cách chụp cho riêng mình.

Giản dị nhưng khéo léo trong bố cục và lựa chọn thời điểm chụp.

Nguồn bài: Bored Panda

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.