• Về đầu trang
Lost Bird
Lost Bird

Fan H&M 'tuột mood' không phanh vì chi tiết thừa trên sản phẩm

Chị em

Bạn đã bao giờ bị trường hợp trông thấy một món được được, vừa mắt một tẹo ở mặt trước, hay mặt sau gì ấy. Xong thì khi bạn xem toàn bộ item đó mới "hỡi ơi" rằng mặt còn lại có quá nhiều chi tiết không cần thiết như in hoa văn hoa hòe hay thêm vài kiểu bèo nhún... khiến bạn "tụt mood" không phanh đến nỗi chả buồn shopping nữa?

Đây là những chia sẻ hài hước từ khách hàng "ruột" của H&M mà rất nhiều người từng gặp phải.

Ban đầu, bạn cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy món đồ "ưng mắt".

Sau thì vỡ mộng khi nhìn thấy lưng áo toàn hoa hòe lòe loẹt. Bộ không thể làm nó trơn được sao?

Bạn nghĩ rằng chân váy da trơn thôi đã đủ đẹp rồi? Nào ngờ mặt trước còn có cả thêu hoa và zipper hầm hố... vô tình "lố" style của bạn mất rồi.

Bạn chỉ cần một ít họa tiết chân váy thôi, nhưng sự thật là có "cả một rừng cây rộn tiếng chim" cơ.

Bạn nghĩ mặt trước sẽ là váy bút chì trơn chứ nào ngờ có nhiều hoa thế này.

Chân váy trơn đã đủ đẹp rồi... thêm cái đường bèo nhún kia mà làm gì?

Nghĩ là đã tìm được T-shirt xám không họa tiết của đời mình... cho đến khi bạn phát hiện sự thật không như là mơ.

Tuột mood điên cuồng chỉ vì dòng slogan và hoa hòe hồng lè không cần thiết.

Bạn cần hở khoe vai gầy, nào ngờ sự thật áo còn có đường xẻ khoe cả vòng 1 nữa.

Áo dài tay luôn là item chống lạnh cực thời trang... cho đến lúc tay áo của chúng trở nên dài luộm thuộm thế này.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.