Nhân vật chính trong loạt ảnh sau đây là những chú chuột cống và chuột bạch bình thường. Nhưng đối với với chúng, buổi chụp hình này thật đặc biệt vì là lần đầu tiên chúng được ra khỏi phòng thí nghiệm và nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Chúng là chuột dùng để nghiên cứu, sinh ra và chết đi trong những phòng thí nghiệm tù túng. Cuộc đời của chúng chẳng hề vui vẻ, không được chạy nhảy nô đùa trên cỏ hay ngắm nhìn mặt trời mỗi buổi sáng. Chính vì lý do này, nhiếp ảnh gia Rachele Totaro đã quyết định thực hiện bộ ảnh để kêu gọi dừng việc thí nghiệm trên động vật.
Hàng năm, có rất nhiều động vật như chuột, thỏ, khỉ được đưa vào phòng thí nghiệm để phục vụ cho việc nghiên cứu. Trong đó có số lượng lớn động vật bị giam cầm mà chẳng bao giờ dùng tới khiến chúng trở nên dư thừa và lãng phí tiền bạc. Ở Ý, cũng có luật yêu cầu các phòng thí nghiệm không giết những động vật còn khỏe mạnh, chưa qua thí nghiệm, rồi đưa chúng về những tổ chức phi chính phủ để chữa lành và trả tự do cho chúng.
Không chỉ riêng ở Ý, khắp nơi trên thế giới vẫn diễn ra hàng ngàn cuộc thí nghiệm đau đớn cho động vật. Bộ ảnh này chính là cái nhìn trực diện vào biết bao cuộc đời nhỏ bé mơ ước được sống bên ngoài những gian phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Tuy chuột có vẻ đáng sợ nhưng chúng cũng rất đáng thương khi luôn bị đem ra để nghiên cứu phục vụ con người.
Nếu yêu thương và muốn chấm dứt những cuộc đời không may mắn này, bạn hãy nói không với các sản phẩm thử nghiệm trên động vật.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.