• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Khi lũ mèo 'thú tội trước bình minh' vì trót làm sen lao đao

Dễ thương

Người nào nuôi mèo hẳn đã quá quen với tính tình "sớm nắng chiều mưa trưa có giông rải rác" của chúng. Và để trừng phạt những tội lỗi hết sức... "dở hơi", nhiều con sen phải cho chúng đeo bảng thú tội rồi "bêu riếu" với cả cộng đồng mạng như thế này đây.

"Tôi đã ăn 300 USD".... Gần 7 triệu VND rồi đó nhóc à. Tết này khỏi lì xì nhé.

"Tôi đã làm vỡ TV màn hình 47 inch vì chơi trò giữ thăng bằng trên nó." Khi bạn nuôi nhầm những con boss "phá của" thì có khi bạn sẽ phá sản luôn.

"Tôi đã đánh một con chó, và bây giờ mỗi khi nó gặp tôi nó đều khóc lóc kêu cứu. Tất cả chó trong xóm đều sợ tôi." - Tôi nghĩ mình thật ngầu.

Tôi đã tát sen từ phía sau khi cô ấy đang dọn phân cho tôi

Tôi đã tự ý mở gói cỏ mèo và đang say cỏ quá man.

Tôi ăn quá nhanh nên đã nôn lại vào bát. Nhưng không sao, tôi vẫn tiếp tục ăn ngon lành.

"Tôi đã đánh một con chó con dẫn đường". Này, đừng bạo hành trẻ em như vậy chứ

Tôi đã tha một nửa xác chuột chết đến gần miệng của sen bởi vì cô ấy không đến xem thành tích bắt chuột của tôi.

"Tôi đã tè lên con chuột hamster." Sự trả thù cay đắng khi bạn đã có "hoàng thượng" nhưng vẫn đòi nuôi hamster.

Ta chỉ thảo mai với ngươi khi ta đói thôi.

Tôi giữ chân của sen ấm áp cả đêm. Nhưng nếu sen nhúc nhích làm tôi giật mình, họ sẽ phải trả giá.

Tôi đã liếm mông rồi tự đánh rắm vào mặt mình. Eoooo...

Tôi đợi sen dọn dẹp giường sạch sẽ rồi mới lên tè. Tôi thích những cái chăn mềm, thật là ấm mông.

Tôi rất hay ị trên thảm khi tức giận.

"Tôi là lý do khiến sen không được trả tiền đặt cọc." Không biết nó đã làm gì, nhưng chắc chắn cũng không phải dạng vừa đâu.

"Tôi làm đổ mọi ly nước trên kệ bếp, sau đó nhìn bố mình như thể ông ta mới là người gây ra chuyện đó. Tôi là một con mèo hư.

"Tôi đã đẩy ngã cái hồ của anh tôi và ăn anh ấy". Người anh này là một con cá vô tội bị em trai mèo "máu lạnh" ăn thịt.

Tôi xin lỗi vì đã ăn tất cả đồ buộc tóc và phải phẫu thuật 2 lần vì sự dại dột này.

Tôi đã đứng nhìn một con chuột ăn thức ăn của mình và không làm gì.

Nuôi mèo khiến bạn mếu máo vì những trò "con bò" chúng gây nên,và cuộc sống của bạn chẳng một giây phút bình yên. Tuy nhiên, "hoàng thượng" vẫn đang thống trị trái đất và chúng ta vẫn phải "phục tùng" chúng thôi.

Theo: Rear Front
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.