Vitas tên thật là Vitaliy Vladasovich Grachyov, sinh ngày 19 tháng 2 năm 1979 tại Latvia. Anh nổi tiếng với giọng falsetto cao của mình và âm vực lên tới năm quãng tám. Chàng ca sĩ người Nga từng được đặt cho biệt danh "Prince of the Dolphin Voice" ("Hoàng tử mang giọng ca cá heo").
Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, Vitas còn gây ấn tượng bởi phong cách biểu diễn độc đáo, mới lạ. Là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nhà thiết kế, diễn viên,... thật không nói quá khi cho rằng Vitas là người sinh ra để làm nghệ thuật.
Đam mê với âm nhạc ngay những năm đầu đời...
Ngay từ nhỏ, Vitas đã thể hiện tình yêu của mình đối với âm nhạc. Năm lên 6 tuổi anh bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tiên, đến năm 12 tuổi anh đã hoàn thành hơn 1000 ca khúc. Vitas tham gia học tại một trường dạy nghệ thuật ở Odessa và xuất hiện trong nhiều tác phẩm sân khấu khác nhau. Tại đây, anh được nhà sản xuất, quản lý khách mời - Sergey Pudovkin "phát hiện" và ngỏ lời mời đến Moscow để phát triển sự nghiệp.
Chàng trai đam mê nghệ thuật thuở ấy đã từng bộc bạch trong một bài phỏng vấn: "Tôi muốn thi vào nhạc viện, trở thành một nhạc sĩ và vũ công chuyên nghiệp. Ước mơ của tôi là được tham dự The Morning Star". Mặc dù mong ước thi The Morning Star không thành hiện thực, nhưng Vitas vẫn nổi tiếng nhờ giọng ca hoàn hảo với âm vực lên tới quãng tám.
... Đến danh hiệu "Hoàng tử mang giọng ca cá heo"
Dù đã thành nghệ sỹ nổi danh và được công chúng Nga biết đến nhưng phải đến năm 2000, khi Vitas trình bày ca khúc Opera No.2 ở sân khấu Bắc Kinh, Trung Quốc thì tên tuổi của anh mới thực sự vươn ra thế giới.
Chương trình hòa nhạc của Vitas mang tên Philosophy of Miracle tổ chức tại Điện Kremli ngày 29 tháng 3 năm 2002 đã giúp anh lập kỷ lục là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất từng thực hiện buổi hòa nhạc so lo tại địa điểm uy tín này.
Anh cũng trình diễn bộ sưu tập thời trang của mình mang tên Autumn Dreams trên sân khấu Điện Kremli ngày 29 tháng 9 năm 2002. Những năm sau đó, tên tuổi và thực lực của chàng ca sỹ người Nga được ghi nhận ở toàn Châu Á. Anh bắt đầu có được những bản hợp đồng với những hãng đĩa tên tuổi như Universal và bắt đầu các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.
Những góc khuất sau ánh đèn
Bên cạnh hào quang của sự nổi tiếng, câu chuyện đời tư của Vitas cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mặc dù anh sống khá kín tiếng, nhưng đến năm 2012 tại Let Them Talk, một chương trình talkshow nổi tiếng tại Nga, Vitas đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của mình.
Nổi bật hơn cả là cuộc tình lãng mạn với người vợ xinh đẹp Svetlana. Anh đã từng bị mẹ vợ của mình, bà Irina Grankovskaya "từ mặt" vì đã "đánh cắp" cô con gái trẻ trung, xinh đẹp của bà.
Lần đầu tiên gặp mặt tại buổi biểu diễn ở nhà hát Odessa, anh đã hỏi mượn cô con gái của bà một lát, nhưng không ngờ "một lát" đó lại kéo dài đến tận hơn 10 năm. Svetlana khi đó mới 15 tuổi đã chỉ kịp viết một bức thư cho mẹ mình rồi bỏ trốn cùng Vitas đến tận Moscow.
Sau này, anh cũng từng thổ lộ, tình yêu khi đó anh dành cho Svetlana quá lớn, lớn đến mức anh quên mất Sevetlana vẫn đang ở tuổi vị thành niên và anh có thể ra tòa về tội bắt cóc trẻ em. Cái kết đẹp của mối tình đẹp tuyệt vời đó chính là hôn lễ vào năm 2006 cùng với hai thiên thần bé nhỏ.
Ngoài cuộc sống màu hồng và các thành công vang dội trên con đường nghệ thuật, đời tư của Vitas cũng có nhiều giai đoạn khá bê bối. Tháng 3/2012, Vitas quẫn trí khi phải đối đầu với những cáo buộc về một người đàn ông lạ tự xưng là cha đẻ về mặt sinh học của mình. Tháng 5/2013, Vitas bị bắt khi gây tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu. Một vật mang hình dạng một khẩu súng đã được tìm thấy trong xe của Vitas tại thời điểm đó. Vitas lúc đó khá mất kiểm soát, anh còn chống lại cảnh sát. Sau đó, Vitas bị phạt hơn 2000 bảng Anh vì tội tấn công cảnh sát.
Cái chết của mẹ năm 2001 và ông ngoại vào tháng 7/2013 đã ám ảnh Vitas và ảnh hưởng khá nhiều đến con người anh. Theo quản lý tiết lộ, anh có một cuộc sống khá kì lạ và bí ẩn. Vitas thường sáng tác dưới tầng hầm hay nhà kho thay vì các văn phòng bình thường. Anh cũng không thích ra ngoài và thường giấu mình trong nhà, hạn chế tiếp xúc với các phương tiện truyền thông.
Hiện tại
Không còn là chàng thư sinh gây thương nhớ với nụ cười đặc biệt nữa, Vitas của hiện tại trưởng thành, phong trần hơn.
Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Vitas phát hành ca khúc mới Symphony No.4. Ca khúc là tác phẩm đầu tiên của Vitas với vai trò là một nhạc sĩ cổ điển. Vitas đã ra mắt phần piano của tác phẩm này tại các buổi biểu diễn trực tiếp và gần đây đã hoàn thành toàn bộ bản nhạc.
Tuy nhiên, mới đây chàng ca sĩ người Nga 39 tuổi này bị bắt giam 7 ngày vì tội sử dụng súng trong sân nhà khiến hàng xóm hoảng sợ. Đây không phải lần đầu tiên Vitas dính líu đến pháp luật trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.