Mọi người luôn nghĩ về loài mèo với với sự thông minh, nhanh nhạy và xảo quyệt. Nhưng đôi khi các bạn đã quên rằng, chúng cũng giống chúng ta thôi, nhiều khi ngốc nghếch đến khó hiểu.
Cuộn chuột xuống để xem các "boss" mèo đã làm gì đến mức đánh mất hình tượng của mình như vậy nhé!
#1
Học đòi ngủ trong túi ngủ, nhưng quên mất học cách chui ra rồi boss ơi!
#2
Mèo nhà người ta tha chuột, tha chim về làm thức ăn; mèo nhà này chỉ thích tha túi trà thôi! Lại tốn tiền mua thức ăn cho boss rồi!
#3
Nuôi thêm một em chó thì chắc không phải đập chiếc bình kia rồi! Chẳng hiểu sao chui vào được mà quằn quại mãi vẫn chưa ra được.
#4
Á! Chỉ tại lỗi kĩ thuật thôi! Cứu boss! Boss hứa từ sau không ngoạm linh tinh nữa.
#5
Chỉ là bài tập kéo dài chân tay chút thôi, lát boss tự xuống được mà!
#6
Ơ, không phải tự vẫn đâu nhé, đừng hiểu lầm!
#7
Vừa ăn, vừa tập xoạc mới không bị béo.
#8
Cửa không đóng, boss vào đi, đứng đấy tẩm ngẩm tầm ngầm gì vậy!
#9
Chui hẳn vào bình hoa, hi sinh bình hoa để cứu boss rồi nhưng cái cổ bình thì vẫn ở trên cổ, thôi thì tiện làm trang sức luôn vậy!
#10
Trời đất, quỷ thần ơi! Mặt trời mọc đằng chân rồi kìa!
#11
Hình như có cái gì đó sai sai rồi!
#12
Mua cho boss cái ghế phơi nắng, mà boss sử dụng nó để tránh nắng luôn! Hết nói nổi!
#13
Ư ư, boss có đi uống nước đâu, nóng quá gội đầu chút thôi mà!
#14
Khi bạn là mèo, nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mình có thể uống nước theo cách của con người.
#15
Chỗ vui chơi này được nè!
#16
Chơi trốn tìm cùng boss không?
#17
Khi bạn nhận ra có con giống bạn như in và cần phải tiêu diệt chúng để chiếm vị trí độc tôn.
#18
Hứa sau khi được giải cứu sẽ không nghịch ngu nữa mà.
#19
Cô Cô của Dương Quá ngủ trên dây xưa rồi! Bây giờ phải ngủ chênh vênh như boss.
#20
Sống trong nhung lụa quen rồi, boss muốn trải nghiệm cuộc sống cơ hàn một chút.
Còn boss mèo nhà các bạn thì sao, chúng đã làm những điều gì ngốc nghếch khiến bạn phải bật cười? Cùng chia sẻ với Lost Bird nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.