Năm 2011, Kotori Kawashima bất ngờ nổi tiếng nhờ bộ ảnh Miraichan (Đứa Bé Tương Lai). Được biết chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã mất nguyên một năm trời để thực hiện loạt ảnh này.
Mỗi tháng, Kotori Kawashima thường dành một tuần để đến đảo Sado, tỉnh Niigata để chụp ảnh con gái của bạn thân anh. Năm đó Miraichan mới được gần 3 tuổi và khá nghịch ngợm, điều này giúp nhiếp ảnh gia bắt được vài khoảnh khắc thú vị về cô bé.
Năm 2012, bộ ảnh được phát hành tại nhiều nước trên thế giới với tựa đề Miraichan. Không những thế, Kotori Kawashima còn tổ chức các buổi triển lãm sách ảnh trong khu vực châu Á và đạt được thành công rực rỡ.
Bẵng đi một thời gian, người ta bắt đầu tò mò không biết Miraichan má hồng giờ thế nào? Liệu em có còn giữ được dáng vẻ đáng yêu như ngày thơ bé?
Để đền đáp sự quan tâm của công chúng, gần đây nhiếp ảnh gia Kotori Kawashima đã tung ra loạt ảnh về Miraichan lúc 10 tuổi.
Bộ ảnh này còn có sự xuất hiện của Tsubaki - một cậu bé dễ thương. Mọi người phỏng đoán rằng đây chính là em trai của Miraichan.
Ngắm loạt ảnh mới nhất về Miraichan, liệu bạn có cảm thấy đôi chút hoài niệm vì thời gian trôi quá nhanh? Chia sẻ suy nghĩ với Lostbird nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.