Câu nói “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” ngày càng đúng hơn bao giờ hết khi các bạn học sinh ngày càng bày ra vô số trò quậy phá độc lạ cho ngày bế giảng. Nhưng đối với THPT Thủ Đức, câu nói trên phải thêm vào một vế nữa: “thứ tư là thầy hiệu phó”.
Sau khi lễ bế giảng kế thúc, sân trường THPT Thủ Đức (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. HCM) ngay lập tức trở thành chiến trường với những khẩu súng nước và những quả bóng nước được ném đi khắp nơi. Thầy hiệu phó đứng trên bục thấy vậy không đã, bèn lôi vòi cứu hỏa ra mà chơi lớn.
Những bức ảnh được nhanh chóng chia sẻ trên các trang mạng xã hội và nhận được hàng vạn lượt tương tác kèm hàng ngàn lời bình luận dễ thương, bày tỏ sự ngưỡng mộ với ngôi trường này.
“Đúng là trường người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng.”
“Khi bạn muốn làm lính cứu hỏa nhưng ba mẹ bắt làm thầy giáo.”
“Thầy định chơi lớn xem có ai trầm trồ không, cuối cùng thì thành công vượt ngoài mong đợi mất rồi.”
Hình ảnh chàng lính cứu hỏa cute nhất Hệ Mặt Trời vẫn đang được chia sẻ nhanh đến chóng mặt. Rõ ràng, cả thầy và trò ngôi trường này đã có những kỷ niệm thật đẹp để kết thúc một năm học mệt mỏi và chuẩn bị cho một mùa hè thật năng động.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.