Ngày xưa công dụng chính của những chú mèo là để bắt chuột. Nhưng hiện nay, phải chăng do lũ mèo nhận thức được sự “kém sang” trong quá trình săn mồi nên khả năng bắt chuột của chúng hầu như bị “tiêu biến”. Thậm chí đôi lúc chúng ta còn cảm thấy những con mèo của mình còn bị bắt nạt bởi loài chuột nhỏ bé nhưng tính ranh nữa.
Không chỉ chuột đâu, mà đôi khi chỉ những thứ rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày như... dưa chuột cũng đủ dọa chú mèo hết hồn.
Lẽ nào chuột thời nay được đào tạo karatedo nên mèo mới sợ như thế?
Chưa nói đến chuột, chỉ cần trái dưa chuột là cũng có thể khiến “boss” giật mình như thế này rồi
“Ngốc nghếch” đứng yên chịu trận như vậy sao mèo ơi?
Mèo tập đi “catwalk”
Ngờ nghệch là thế nhưng đôi lúc các :boss" lại có được thần thái hút hồn đến khó tin. Nhiều người sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để thiết kế cho chú mèo của họ những bộ “xiêm y” lộng lẫy, cosplay nhiều nhân vật khác nhau.
“Thần thái” của ông quan này thì miễn bàn rồi nhưng vị trí đứng có vẻ sai sai!
Biệt đội “Naruto” với ánh mắt hờ hững tạo nên khí chất anh hùng
Có nhất thiết giống Naruto từ màu tóc cho tới 6 cái râu trên mép như thế không?
Vô Diện phiên bản cute phô mai que!
Nhìn cái giề! Muốn đánh nhau không?
Thấy mặt ẻm cũng tội mà thôi cũng kệ!
Valak mà thấy em sơ này chắc cũng "chạy mất dép"
Totoro phiên bản lỗi!
Khi chủ nhân thích cosplay thành catbus trong totoro nhưng lại không có đủ tiền
Chủ nhân “cuồng” One piece đã sắm cho Sen đồ đủ để diện cả tháng
Những chiến binh samurai
Khi chủ nhân mê phim kinh dị
Thủy thủ mặt trăng.
Công chúa tuyết?
Bạn có đoán ra đây là ai không?
Chỉ cần đội mũ thôi đã giống siêu anh hùng lắm rồi!
Cho em hẳn 10 điểm “thần thái”
Còn làm gì nữa mà không share bài cho “chế” đi!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.