Không giống chuyện của các "boss" quậy phá vô tình đụng trúng đối thủ nguy hiểm như ong đốt hay nhím, đây là một câu chuyện về lòng dũng cảm của một chú chó nhỏ.
Hôm thứ sáu tuần trước, một cư dân bang Arizona - cô Paula Godwin dẫn hai con chó của mình đi dạo thì đột nhiên phát hiện có con-gì-đó đang cuộn tròn nằm giữa đường.
Cô Godwin giật mình khi biết đó là một con rắn chuông và nó sắp sửa cắn lên chân mình.
Thấy vậy, Todd ngay lập tức lao đến để bảo vệ cô chủ, nhờ vậy mà Godwin thoát thân trong gang tấc còn Todd bị rắn cắn một nhát đau điếng vào mõm.
Sau đó, Godwin đã chia sẻ câu chuyện này trên Facebook cá nhân: "Nếu chú chó cưng không lao ra như một người hùng thì chân tôi đã phải lãnh vết cắn rồi".
Sau khi bị rắn cắn, khuôn mặt Todd sưng vù lên khiến chú chó nhỏ kêu rên ầm ĩ vì đau đớn. May mắn, cô Godwin đã kịp thời đưa nó đến bệnh viện thú y chỉ vài phút sau đó. Bác sĩ đã tiêm cho Todd một mũi thuốc kháng độc và giữ nó ở lại bệnh viện đến hết ngày để theo dõi tình hình.
Bình thường rắn chuông không cắn người trừ khi cảm thấy bị đe dọa, nọc độc của chúng có thể gây ra những cơn đau và làm mờ mắt, tê liệt, khó thở tuy nhiên vết cắn của chúng hiếm khi gây tử vong cho người trưởng thành.
Sau khi nghỉ ngơi dưỡng thương và nhận được những cái ôm nồng ấm của chủ nhân, Todd đã có thể đi lại được bình thường và cảm thấy tốt hơn nhiều. Dù vết thương trên mũi vẫn chưa biến mất nhưng khuôn mặt của Todd đã giảm sưng đáng kể.
Todd giờ là chú chó vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội vì hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" quả cảm của mình.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.