"Thả thính" có thể nói là một hành động vô cùng quen thuộc với thế hệ trẻ ngày nay. Xa rồi cái thời cun cút chạy theo một cô, làm cây si trước cửa nhà mà vẫn bị nàng phũ, thời đại này là thời đại "cá không thể chỉ bắt một con, mà phải quăng lưới dài rồi trúng con nào thì trúng". Đã có một thời gian, bài hát "Người âm phủ" của Osad bỗng trở thành cẩm nang thả thính với những "quotes" kinh điển: "Nhà em có bán rượu không, mà sao anh say quá!" hay "Em có yêu bản thân mình không, nếu có làm tình địch với anh nhá!". Nói chung, thả thính giờ là một nghệ thuật, và người thả là một nghệ sĩ.
Cũng với đề tài '"thả thính", chàng thanh niên Cao Đức Hiếu đã nghĩ ra những chủ đề vô cùng dễ thương với những hình ảnh từ chính cuộc sống của mình. Nói thật, đến "tình thánh" cũng phải "quỳ gối" trước anh chàng, vì ai mà có thể nghĩ rằng, những điều mộc mạc giản dị xung quanh, lại trở thành chất liệu tuyệt vời khiến các nàng đổ "đứ đừ" như thế cơ chứ! Hãy cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh vô cùng thú vị này nhé!
(Nhằm hy sinh cho sự nghiệp vần điệu, anh chàng còn dùng cả ngoại ngữ luôn! Thả thính có tâm nhất quả đất là đây!)
Xem xong bộ ảnh, có nàng nào muốn "về một nhà" với anh chàng không nào? Được đính kèm thêm hàng cháo nữa đấy! Còn những ai sắp sửa đi "cưa" crush, có học được cho mình thêm bí kíp nào không?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.