Mùa đông ở Thổ Nhĩ Kỳ thật sự là một thử thách rất đáng sợ đối với những người vô gia cư. Con người còn khó lòng chống chọi với trời rét thì những chú chó, mèo hoang lại đối mặt với sự nguy hiểm nhiều hơn gấp bội. Vì vậy, để cứu giúp một số chú mèo hoang gần nhà vượt qua được những ngày trời quá lạnh, người phụ nữ dưới đây đã xây dựng một chiếc cầu thang nhỏ bên ngoài cửa sổ. Chiếc cầu thang xinh xắn này được dùng để mời và chào đón các bé mèo vô gia cư vào nhà tá túc.
Tuy nhiên, cô cũng lo lắng sự thay đổi và khác biệt này có thể khiến hàng xóm của mình không thích. Vì vậy để khiến mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, cô đã nghĩ ra một cách chính là đặt một vài chậu hoa lên cầu thang để trang trí và chẳng ai còn phàn nàn ban công nhà cô nữa. Mấy con mèo thì rất vui vẻ và biết ơn khi cô đã cho chúng một nơi ấm áp để nghỉ ngơi.
Những cử chỉ tốt bụng của Ilhan không chỉ dừng lại ở đó, cô còn tình nguyện dành nhiều thời gian để chăm sóc những chú chó và mèo đi lạc, bị bỏ rơi tại một trung tâm cứu hộ động vật địa phương.
Ilhan chia sẻ:
Tôi ước không có bất cứ con vật nào phải đói khát, chúng sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Thế giới này không chỉ dành cho con người.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.