Hồi học lớp 4, chúng ta đang làm gì nhỉ? Nằm dài trên hiên nhà vào những ngày trời oi để ăn một que kem chảy? Vụng về giúp mẹ rửa bát, quét nhà? Chạy theo lũ bạn cùng nhau đi hái quả, bắt ve? Chơi đồ hàng bằng đá và lá? Hay chỉ rú rú trong nhà để chơi điện tử?
Dù là gì đi chăng nữa, thì lớp 4 vẫn là cả một bầu trời ngây thơ, khi ta vẫn còn suy nghĩ đơn giản, làm những việc "ăn hại" nhỏ bé, và mơ ước những điều viển vông và to lớn bằng cả bầu trời.
Vậy mà cô bé Ngân trong bộ ảnh này, bằng sự khéo léo và óc sáng tạo hiếm có đã bắt đầu mở ra một thế giới của riêng em.
Từ những vật dụng sẵn có, cả những đồ bỏ đi, cô bé đã tạo nên những vật dụng tí hon. Từ những thứ quen thuộc trong nhà như bột giặt, nước xả, bàn ủi, những vật dụng gắn bó với em như vở, bút, đến những đồ dùng của người lớn như máy tính xách tay, sản phẩm trang điểm... dù không to tát là bao, nhưng người ta vẫn cảm thấy Ngân thật tuyệt vời.
Hãy cùng xem ngôi nhà "tí xíu" của Ngân có những "báu vật" gì nhé!
Bạn thấy thế nào về bộ sưu tập của cô bé này? Có làm bạn cảm thấy vô cùng ấn tượng không? Cùng chia sẻ cho Lost Bird nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.