• Về đầu trang
Hạ Vũ Hà
Hạ Vũ Hà

Hokule'a - chú mèo nổi tiếng khắp nơi nhờ tài lướt sóng siêu đỉnh

Dễ thương

Đầu tiên hãy gặp gỡ bố mẹ của Hoku là Alessia và Pat nào! Họ là người nhận nuôi Hoku và cũng là người thường xuyên ủng hộ hashtag #plasticfreeoceans trên Instagram.

Bạn đã gặp Hoku như thế nào?

Chúng tôi nhận nuôi Hoku (Hokule'a) ở Hiệp hội nhân đạo Hawaii.

Khi nào bạn biết được đây là thời điểm để bắt đầu một cuộc phiêu lưu với chú mèo này?

Đó là khoảng 2 tuần sau khi chúng tôi nhận nuôi Hoku. Cậu bé rất thích nước. Có lần cu cậu nhảy tỏm vào bồn tắm khi chúng tôi đang ngâm mình. Lần khác là khi trời mưa, anh chàng cứ chơi đùa ở sân sau mặc cho dính đầy bùn đất và không để ý khi chúng tôi tắm táp cho cậu.

Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng sẽ dẫn Hoku ra biển và để nó chơi trên ván lướt sóng. Ngạc nhiên làm sao khi cậu chàng chẳng sợ nước; sau đó, chúng tôi đã nghiên cứu một số nguồn tài liệu và phát hiện rằng có nhiều con mèo rất thích nước.

Chèo thuyền, lướt sóng đã trở thành cuộc phiêu lưu yêu thích của gia đình tôi và Hoku cũng thường nhảy xuống nước từ tấm ván để thỏa sức bơi lội.

Các bạn có huấn luyện Hoku từ khi em còn bé không và quá trình ấy như thế nào?

Chúng tôi không huấn luyện cho Hoku vì khi cậu về với gia đình đã là 8 tháng tuổi. Pat làm một chiếc "đệm êm ái" cho cậu chàng và thế là cậu có thể ngồi thoải mái trên ván lướt sóng.

Điều gì khiến các bạn muốn trải nghiệm cùng với chú mèo này? (Ngoài việc điều này thật tuyệt vời!)

Hoku rất quấn chúng tôi và cu cậu không thích nếu đi ra ngoài mà không có mặt "ẻm". Những con mèo trước đây ở gia đình thì độc lập hơn và thường thích tận hưởng thời gian một mình nhưng Hoku thì ngược lại, nó dành 24 giờ đồng hồ với chúng tôi. Hai chúng tôi nghĩ rằng dành thời gian vui vẻ ngoài trời sẽ tốt cho cả ba.

Cuộc phiêu lưu đầu tiên của ba bạn là gì?

Là việc "bắt" con sóng đầu tiên với Pat và Hoku chỉ ngồi trên mũi ván một cách bình thường và thoái mái. Thật vui và thú vị làm sao!

Đâu là nơi yêu thích của các bạn và Hoku?

Tất nhiên là các bãi biển và những con sóng. Đôi khi chúng tôi cũng thích đi bộ đường dài nữa!

Bạn có bao giờ gặp phải tình huống đáng sợ hay thử thách nào khi đang du lịch cùng với Hoku không?

Hoku sợ chó và con người nên chúng tôi phải tránh những nơi ấy ra. Các bạn biết đấy ở Hawaii thì các bãi biển rất đông đúc. Gần đây, trong khi cả nhà đang nằm dài trên ván thì có một nhóm người chèo xuồng và đến quá gần, lúc ấy Hoku đã rất sợ hãi và lo lắng.

Bạn có thể cho mọi người biết một số mẹo vặt bạn dùng để huấn luyện cho các bạn mèo không?

Thưởng cho các bé bằng những món ăn ngon và không bao giờ ép chúng làm việc chúng ghét.

Nơi xa nhất mà bạn và Hoku từng đi cùng nhau là gì?

Gia đình chúng tôi sống trên một đảo nhỏ và phải lái xe khoảng 40 phút để đến chỗ lướt sóng. Hoku ngủ suốt dọc đường đi.

Hoku cũng sở hữu cho mình một trang Instagram với 21,3 nghìn lượt theo dõi

Bạn thường sử dụng những vật dụng cần thiết gì để đi du lịch cùng mèo cưng?

À, chính là túi tắm năng lượng mặt trời để bạn có thể tắm sau khi lướt ván, khăn đi biển, bộ dụng cụ y tế và bát nước. Trong khi đi ra ngoài thì Hoku luôn đeo đồ bảo hộ.

Túi tắm năng lượng mặt trời (hình ảnh mang tính minh họa)

Bạn có thể cho mọi người biết đích đến ước mơ của ba người là gì không?

Nơi lý tưởng nhất chắc là trên một bãi biển hoang vắng với những con sóng dập dìu, đây có thể là nơi thuận lợi cho Hoku bơi lội mà không sợ người hay là chó đến gần.

Hãy chia sẻ trải nghiệm tốt nhất hoặc tệ nhất mà bạn và Hoku đã trải qua?

Nhờ ơn thần linh mà chúng tôi không hề có bất kì một trải nghiệm tệ nào. Hầu hết các chuyến đi đều thuận lợi.

Cuối cùng, bạn có lời khuyên nào dành cho mọi người không?

Đó chính là đừng bao giờ ép buộc chú mèo nhà mình làm bất kì điều gì. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên và hãy nhớ quan sát vẻ mặt, phản ứng và tìm ra nỗi sợ của chúng nhé!

Theo: The Fluffy Kitty
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.