Thông qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Nhật, Masayo Ishizuki (aka issy-rider), cộng đồng mạng một lần nữa thẫn thờ trước vẻ đẹp ngây thơ và dịu dàng của chú chó Hachi - thuộc giống Shiba. Hòa mình với vẻ đẹp hàng nghìn loài cỏ hoa, Hachi càng khiến mọi người "phát điên" lên vì độ đáng yêu vô đối của chú.
Hachi là một chú chó Shiba Inu yêu hoa cỏ và luôn "mỉm cười" hạnh phúc khi được chụp hình trên những cánh đồng hoa
Shiba Inu là một biểu tượng của Nhật Bản. Giống chó này là giống có kích thước nhỏ nhất trong 6 loài chó nguyên thủy của Nhật Bản (Akita Inu, Shikoku Inu, Kishu Inu, Hokkaido và Kai Ken).
Trước Hachi, Ishizuki đã từng có một chú chó Shiba khác tên là Ron nhưng không may vào tháng 12 năm 2015, Ron đã qua đời.
Shiba Inu là giống chó có liên hệ mật thiết trong nền văn hóa Nhật Bản khi có hẳn 3 từ tiếng Nhật miêu tả "đặc tính của một chú chó Shiba". Ba từ đó là Kan-i đại diện cho sự cảnh giác và lòng dũng cảm, Ryosei thể hiện sự trung thành và vâng lời còn Soboku miêu tả vẻ ngoài thân thiện và dễ gần của những chú chó Shiba.
Mặc dù luôn nhanh nhẹn và giàu năng lượng nhưng những chú Shiba rất cảnh giác với người lạ và trung thành tuyệt đối với chủ nhân.
Bộ ảnh này được thực hiện ở Công viên bờ biển Hitachi, Tsukuba, quận Ibaraki, nơi có nhiều loại hoa cỏ luôn nở rộ quanh năm. Ví dụ, công viên có khoảng 4,5 triệu cây nemophila, khi vào mùa, chúng sẽ "nhuộm xanh" các cánh đồng sẽ tựa như một bầu trời thứ hai. Những loài hoa khác có thể được tìm thấy là hoa tulip, hoa hướng dương, hoa thủy tiên, hoa anh túc và kochia - làm cho cánh đồng đỏ rực vào mùa thu. Công viên Hitachi trải rộng trên 350 ha, trong đó 200 ha mở cửa cho công chúng.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.