Cho máy bay “xích lại gần nhau hơn” trên không trung, có phải các phi công muốn thử độ gan dạ của chính mình và hành khách không?
Chỉ có người khéo léo và tinh tế lắm mới thẩm thấu được vẻ đẹp và được phép sử dụng chiếc bàn này…
Ngồi sau xe của “quái xế” này chắc bạn phải uống thuốc trợ tim và say xe không thì chịu sao nổi.
Thở nhẹ thôi kẻo chiếc cốc trắng giật mình thì cả nhà tan tành.
Có vài pha hú hồn khiếp vía thế này thì mới có khoảnh khắc để đời cho những tháng ngày lái xe và bơm xăng nhàm chán, mệt mỏi.
Phong cách tận hưởng cuộc sống trước bờ vực tử thần của những kẻ “điếc không sợ súng”.
Thảm họa kinh hoàng đang chực chờ và bủa vây lấy ông bố liều lĩnh nhất hành tinh. Bảo sao phụ nữ vẫn thường sống thọ hơn đàn ông.
Ai, là ai đã xếp những hộp khoai tây Pringles một cách éo le như vậy?
Chủ nhân tài khoản Gmail này mới chưa kiểm tra hộp thư của mình mấy thế kỷ thôi mà.
Người ta chỉ đang nằm nghỉ ngơi một cách bình thường ở một vị trí bất thường thôi, có gì phải hoảng hồn, la hét?
Con đường đến Machu Picchu thực sự không nên thơ và mộng mơ như nhiều người vẫn tưởng.
Tranh 3D, phim 3D… và bây giờ còn có cả bồn cầu 3D. Nhà thiết kế rất hứng thú tạo ra những thứ khiến người dùng muốn "bĩnh ra quần".
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.