Thời trang lắm lúc thật kỳ quặc. Đôi khi, có những thiết kế tưởng chừng như rất quái đản nhưng vẫn tạo nên nét phá cách cho cả bộ trang phục. Nên cũng chẳng khó hiểu vì sao lại có nhiều người thích áo crop top và quần jean rách.
Tuy nhiên cũng có những thiết kế sẽ khiến chúng ta phải tự hỏi về óc thẩm mỹ của những người mua chúng về.
Nếu tự tin mình là dân chuyên tiếng Anh, liệu bạn có thể giải thích cho Lạc về dòng chữ "enjoy mevery loment sof jummer" này được không?
Khi đi làm áo đồng phục, một điều mà bạn nên nhớ đó là hãy ướm thử cái áo trên lên người trước nhé!
"Cựu học sinh trường Trung học Michigan", vậy chữ "C" lạc lõng kia có ý nghĩa gì không?
Không phải cứ là nữ thì bạn sẽ là một game thủ cừ đâu nha.
"Tôi sẽ không mặc màu đen nữa khi mà mặc cùng một màu tối hơn". Vậy cái áo này đang có màu sáng hay màu tối đây?
Mốt mới: Áo len tả tơi, cho các đệ tử môn phái "Cái bang" với giá cả cực phải chăng, chỉ 1,046 USD sau khi giảm giá.
Đừng mặc áo này khi đi cùng một người mắc chứng sợ lỗ, họ sẽ không thích điều này đâu.
Chiếc quần siêu dị này chắc chắn không phải là lựa chọn cho bất kì ai.
Túi đeo bụng thật xấu, hãy thử túi đeo ở quai dép. Đảm bảo bạn sẽ còn bị kì thị hơn cả lúc đeo cái túi xấu xí kia trên người nữa.
Thướt tha và là lượt cùng cả cây jean xanh. Mốt mới liệu bạn đã thử?
Một sự kết hợp rùng rợn còn hơn cả phim kinh dị.
Áo phông bán trong siêu thị không xấu mà là quá xấu.
"Quyền lực- Tôi muốn- Sức mạnh- Cái tôi muốn- Niềm tin". Thực sự cái áo này khiến người ta hoang mang quá trời luôn.
Chiếc áo này thật sự là một bi kịch.
Trời ơi, đọc hiểu cái này còn khó hơn dịch teencode nữa.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.