Hẳn chúng ta đã luôn mơ đến 3 tháng nghỉ hè thư thái, dễ chịu trên chiếc võng cạnh bờ biển, uống ly cocktail và tận hưởng cái nắng nhè nhẹ.
Nhưng trước khi giấc mơ biến thành sự thật, mùa hè chẳng đem đến cho bạn cái gì ngoài cái nóng khủng khiếp, bộ đồ ninja trùm người kín mít mỗi khi ra đường và cảm giác oi bức ở bất kỳ đâu.
Vậy, thay vì chịu đựng và than phiền về những thứ phiền toái này, hãy cho bản thân một phút thư giãn với những dòng tâm trạng hài hước của những người cũng đang khốn khổ với mùa hè như chúng ta nhé.
1. Nhớ khi trời không ẩm lắm và tóc Mị vẫn còn đẹp
2. Nỗi khổ khi giặt đồ vào mùa hè là gì? Bạn không thể dùng máy sấy quần áo vì nó có thể phát nổ khi trời quá nóng. Phơi ngoài trời thì cũng miễn luôn đi nếu bạn không muốn bị thiêu ngoài đó
3. Trời nóng đến cái mức mà tôi còn không dám khóc trong mấy ngày vừa qua vì sợ nước mắt của chính mình sẽ làm tăng độ ẩm trong phòng
4. Hãy yêu một anh có điều hòa. Tin tôi đi, sẽ không ai đánh giá bạn là một cô gái vật chất đâu
5. Vào 3:50 sáng và Mị thì đang cố gắng đi ngủ. Nếu có ai muốn có một xô mồ hôi của tôi, hắn sẽ nhận được ngay vào ngày mai.
6. Thời tiết ở Vegas kinh khủng đến mức tôi không biết nước trên mặt tôi là mồ hôi hay nước mắt nữa.
7. "Dù không có một cái điều hòa trong xe cho anh, nhưng một cái bra dễ thương này thì sao nhỉ?" - nỗ lực tuyệt vọng của cô gái cố gắng níu kéo bạn trai trong thời tiết của những ngày đầu hạ
8. Ra đường vào trời này có gì vui? Trời nóng đến mức bạn sẽ ngất xỉu ngay sau khi ra khỏi nhà và không phải quan tâm đến bất kỳ một cái gì hết
9. Khi "chết người" không còn là một từ phù hợp để mô tả về kiểu thời tiết "sát nhân" này
10. Bạn hỏi tôi thời tiết thế nào ư? Nó nóng đến cái mức mà móng chân giả của tôi bị vướng vào tất và "bay màu" ngay khi tôi cởi tất ra
11. Khi nhiệt độ ngoài trời ngang ngửa với Hỏa Diệm Sơn, bạn như muốn phát rồ lên mỗi khi phải ra khỏi nhà
12. Định nghĩa mùa hè của tôi: Ở trong nhà và cố gắng không chết vì sốc nhiệt khi đang tắm
13. Trời quá "ấm" làm tôi không biết nước dưới chân tôi là nước tiểu hay mồ hôi nữa
14. Điều tệ nhất của mùa hè là gì? Phải cạo sạch violon ở chân của mình trước khi dọa bọn trẻ sợ hết vía mỗi khi tôi muốn mặc quần ngắn
15. "Xin lỗi vì đã khiến em phải trả qua điều này" - Tôi tâm sự với chân trước khi mặc quần để ra đường trong cái thời tiết này
Theo: Babble
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.