• Về đầu trang
Colima
Colima

Bi hài câu chuyện của các bậc phụ huynh bị mắc kẹt ở nhà với con mùa dịch

Hài hước

Vì ảnh hưởng của Covid-19, các trường học buộc phải đóng cửa, nhân viên thì làm việc ở nhà. Tình huống này có nghĩa là cha mẹ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết cho con cái. Khỏi phải nói, không ít bậc phụ huynh đã và đang phát điên vì những đứa con bé bỏng của mình.

1. Giữ cho lũ trẻ bận rộn khi ở nhà bằng cách bán thức ăn và trả tiền khi chúng dọn dẹp nhà cửa.

2. Nhật ký của Ben về ngày đầu tiên học tại nhà.

"Mọi chuyện tiến triển không tốt một chút nào. Mẹ tớ phát điên lên và trở nên vô cùng bối rối. Tụi mình nghỉ giải lao một lát trong lúc mẹ tìm cách giải quyết vấn đề. Mình nói với các bạn cái này, mọi chuyện không suôn sẻ gì cả."

3. Ngày cách ly thứ 6: Covid cũng đáng sợ, nhưng bạn hãy thử có một đứa con 4 tuổi ăn mặc như Spiderman rồi rình rập trên bàn bếp sau lưng bạn đi.

4. Có lẽ tôi nên thuê người dạy lũ trẻ thì hơn.

5. Ngày cách ly thứ 12: Lũ trẻ muốn tôi mặc váy cưới vào giờ ăn trưa và tôi không thể nghĩ ra lý do gì để không mặc cả.

6. Nó là một cái bẫy đó!

Chồng tôi đều đặn làm bánh kếp và trứng cho bữa sáng mỗi ngày còn lũ trẻ thì đã dần quen với cái tiêu chuẩn mà tôi chưa sẵn sàng để duy trì sau khi anh ấy đi làm trở lại.

7. Mức độ chịu đựng qua từng ngày.

8. Ngày cách ly thứ 10: Tôi nghĩ con bé nhà tôi đang định làm gì đó.

9. Tiếng lòng của các bậc phụ huynh ở nhà với con trong mùa dịch.

"Cứu tôi khỏi mấy đứa con của tôi với!"

10. Một vị phụ huynh để cho lũ trẻ "giải phẫu" những chiếc máy tính và laptop ở nhà cho đỡ chán.

11. Làm việc ở nhà thì như thế này đây.

12. Khung cảnh từ văn phòng mới nhìn ra.

13. Con trai tôi phát hiện ra tôi không đi làm, mà làm việc ở nhà.

14. Con trai tôi tự cắt tóc ngày hôm qua, sau đó đồng ý cho tôi tấu hài với kết quả trước khi chỉnh lại.

15. Ngày cách ly thứ 2: Bùn rất tốt cho tâm hồn.

16. Trường học và sân chơi đều đóng cửa, nên đây là sân chơi mới của ba đứa trẻ nhà tôi.

17. "Mấy đứa con nít sẽ ở nhà trong 2 tuần tới. Gửi cứu viện gấp!!" - Boss kêu cứu.

18. Việc cách ly diễn ra khá suôn sẻ.

19. Làm việc tại nhà.

20. Tôi sẽ dùng nước mắt của mình để rửa trôi đống lộn xộn xanh lè tụi nhỏ để lại.

21. Ngày cách ly thứ 2: Tụi nhỏ đã phá hỏng cái TV gia đình.

22. Từ học tại nhà tới tiệc trượt tại nhà chỉ trong chớp mắt.

23. Tôi hối hận vì mua trong sợ hãi đống LEGO giá 100 USD này quá. Tụi nhỏ nhà tôi rốt cuộc đã chơi với thùng carton và mấy cái hộp kim loại bỏ đi được 2 tiếng rồi đó.

24. (Vẫn là) làm việc tại nhà.

25. Trong khi nhân loại đấu tranh vì giấy vệ sinh, tụi nhỏ nhà tôi cho mấy cuộn giấy đi tắm.

26. Giải lao sau khi học tại nhà.

Theo: Bored Panda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.