• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Bí kíp có ảnh đẹp: Đừng bao giờ nhờ người lạ chụp hình

Hài hước

Ai cũng có một người bạn đồng hành luôn tình nguyện đứng sau ống kính để phục vụ cho mục đích "sống ảo" của chúng ta. Nhưng đôi lúc, nhân vật đằng sau ống kính ấy cũng muốn cùng bạn ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời. Thì vâng, "thảm họa" bắt đầu từ đây: nhờ người lạ chụp hình giúp, đặc biệt "đen đủi" nhờ trúng nháy không có tâm.

1. Hãy nhìn sâu vào đôi mắt kính ấy!

Một người đàn ông dễ thương chúng tôi gặp tại bãi biển. Ông tự đề nghị: "Hai con có muốn ông chụp giùm một tấm ảnh không?" Vợ tôi đồng ý và kết quả là...

2. Chụp với thần tượng

Khi bạn gặp gỡ David Stirling và anh ấy đồng ý chụp ảnh với bạn. Bạn nhờ người lạ chụp giúp một tấm hình, sau đó... không có sau đó nữa.

3. Chúng tôi rất hiếm khi chụp cùng nhau

Chúng tôi hiếm khi chụp ảnh cùng nhau trong suốt chuyến du lịch của hai đứa. Nếu muốn, chúng tôi sẽ nhờ ai đó để chụp ảnh. Đây là tấm ảnh đẹp nhất trong đống hình "fail".

4. Chụp giúp tụi con với

Lại một trường hợp nhờ các cô chú chụp giùm và nhận lại được những tấm hình tự sướng vô tình.

5. Cảnh đẹp quá!

"Cảnh đẹp quá, chụp hộ chúng tôi một tấm nhé!" Ok, cảnh đẹp thật.

6. Chú thích: chụp với tượng Nữ Thần Tự Do

Nếu không có chú thích chắc mọi người cũng không biết chúng tôi chụp với bối cảnh gì đâu. Cám ơn người lạ nhiều lắm.

7. Bặt vô âm tín...

Một người "buồn rầu" than trách rằng đã nhờ một cặp vợ chồng người Ba Lan chụp giùm một tấm hình. Bạn ấy có đưa địa chỉ email để họ gửi ảnh, nhưng chưa bao giờ nhận lại được bất kỳ tấm hình nào...

Theo: Bored Panda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.