Mặc dù quy luật của cuộc sống là "Muốn ăn cá cả, phải thả câu dài" nhưng những "thánh lười" này chỉ muốn ăn ngon mà vẫn được nằm dài cả ngày.
Vì quá lười biếng, họ đã nghĩ ra vô vàn cách tiết kiệm thời gian, công sức. Bên cạnh các sáng kiến trong "cái khó ló cái khôn", chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp các tình huống dở khóc dở cười của những "thánh lười".
Có một ranh giới mỏng manh giữa lười biếng và thiên tài.
"Bạn cùng phòng của tôi quá lười để đi mua nước rửa chén nên anh ta đã sử dụng dầu gội đầu."
Cách xem điện thoại thoải mái mà không sợ mỏi tay.
Lười đến mức mua ghế về nhưng không thèm lấy trong thùng ra để sử dụng.
"Vì không muốn rửa muỗng nên tôi đã lục tung tủ đồ và tìm được cái thìa từ hồi mẫu giáo."
Cách xem đồng hồ của các "thánh lười".
Câu chuyện muôn thuở của những người lười đổ rác.
Đúng thật là tuổi trẻ tài cao!
Đến việc ăn thôi mà những "thánh lười" cũng cảm thấy tốn sức.
Đỉnh cao của sự lười biếng.
Không điều gì có thể làm khó anh chàng này.
Khi thay giấy vệ sinh cũng là công việc khá "mất sức" đối với các "thánh lười".
Lười tới mức không biết công dụng của khay xếp trứng trong tủ lạnh.
Vứt rác đúng nơi quy định có vẻ là một điều quá xa xỉ đối với những kẻ lười biếng.
"Cái khó ló cái khôn" là đây!
Chuyện thường ngày ở huyện.
Dao cạo râu độc nhất vô nhị.
Khi tất cả khách hàng đều quá lười để sắp xếp xe đẩy.
Lười biếng đến mức bó tay.
"Có những ngày tôi chỉ muốn nằm dài và mặc kệ mọi thứ."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.