• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

'Cạn lời' với những ông bố khiến chúng ta phải thốt lên: 'Cũng may là có cố gắng!'

Hài hước

Ngoài những ông bố sáng tạo ra muôn vàn cách chăm con thần thánh thì cũng không ít những "nhà chăm con" hậu đậu khiến các bà mẹ lẫn hàng xóm phải than trời.

Tuy nhiên ở loạt trường hợp dưới đây, ít ra bạn cũng có thể thầm cảm ơn vì họ đã cố gắng để chăm nom trẻ con, chỉ là cách làm thì... ba chấm thôi!

1. Một ông bố cố gắng làm chiếc bánh hình chuột Mickey cho con gái, nhưng... ừm... trông Mickey hơi lạ hen!

1

2. Còn ông bố này thì sáng tạo một chiếc cửa chặn cầu thang cho trẻ mới biết đi. Thôi lần sau thà đi mua luôn cho khỏe.

2

3. Chỉ tại cái điện thoại lanh chanh quá thôi!

3

Vợ tui đang mang thai và cổ gửi cho tui một bức ảnh cổ mặc chiếc váy mới. Cổ hỏi tui "Em mặc váy này có khiến mông bị to không?". Rõ ràng là tui đã nhắn lại với cổ là "Khônggg!", ai ngờ cái điện thoại quỷ quái lại mặc định thành "Moo!" (tiếng bò rống). Tui thật sự cần giúp đỡ từ các ông đó!

4. Mặc dù có cố gắng nhưng ông bố này đùa không vui xíu nào luôn!

4

"Bố đang ở chỗ làm... và bị ảo giác với ma túy" (acid trip còn có nghĩa là ảo giác do ma túy gây ra). Ông bố này cũng cố gắng diễn tả cho con mình hiểu mình đang nói gì đó.

5. Ô hay... Bố cứ tưởng nó là cùng một đôi giày chứ? Ủa không phải hả ta?

5

6

6. Không có trứng luộc thì ăn trứng nướng được không cả nhà?

7

7. Ông bố này thì rất có tâm đưa con ra vẫy vùng cùng sóng biển nhưng nào có ai ngờ...

8

8. Rất cố gắng đưa vợ con đi shopping nhưng không may ngủ quên trên ghế sofa tại cửa hàng trưng bày của IKEA rồi.

9

9. Ai đó đã bảo bố viết tên lên cốc và... Ồ! Ông bố này cũng làm đúng đó chứ.

10

10. Vì hết sữa tắm em bé nên ông bố này đã lén mẹ cho con gái tắm sữa tắm Old Spice "Swagger" của mình. Thiệt là "cạn lời" luôn đó...

11

11. Ông bố chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của con gái và không quên chú thích con gái mình là đứa bên trái nhé.

12

12. Mãi mãi vẫn không thể nhớ lịch học của con dù rất cố gắng.

14

Tui đưa con trai đi học vì thuận đường đi làm của tui. Mọi chuyện vẫn như bình thường đến khi tôi nhận ra hôm nay nhà trường không mở cửa...

13. Câu hỏi thứ 2 là một câu hỏi về khả năng nói chuyện của em bé. Có lẽ ông bố này đã hiểu lầm gì đó và vô tư trả lời: "Không! Thỉnh thoảng tui nghe con tui nói "Đậu xanh!" thôi à."

13

14. Và một ông bố nào đó quên cho túi nilon vào thùng rác vứt bỉm. Bây giờ thì tự đi mà dọn nhé.

15

15. Tui vừa ném một cục đá cẩm thạch vào cửa sổ xe hơi vì nghĩ đó là một quả bóng nẩy.

16

Chúc mừng ông nhé!!

Theo: BuzzFeed
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.