• Về đầu trang
Mincysh
Mincysh

Chết cười với các pha chụp hình 'thiếu tâm' của các phóng viên (Kỳ 1)

Hài hước

Thật cảm ơn trang Facebook cá nhân Kuan-yu Yeh đã tổng hợp những bức ảnh cười ra nước mắt đến từ các phóng viên có tâm... nhất quả đất!

Có lẽ sẽ không có ngôn từ "hoa mỹ" nào có thể miêu tả được sự hài hước của chùm ảnh này. Vì vậy, xin mời quý khán giả hãy cùng Lost Bird "lướt" xuống để chiêm ngưỡng ngay kiệt tác dí dỏm có "1-0-2" nhé!

"Xòe bàn tay, đếm ngón tay,..."

Yolooooo...

1 phút...

Đôi bóng trăng trên đầu...

"Một giây em chìm vào cơn mơ..."

Put your hands up!

Khi bạn cao và người khác thực sự phải ngước nhìn...

"Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em..."

Soái ca là đây...

Tìm hoài mà không thấy, thấy, thấy, thấy...

Trời sinh một cặp phải không...

Cạn ngôn với bức ảnh này...

"Mắt anh nhắm lại... không thể thêm nhẫn nại. Mặc dù cho em là người mà anh yêu thương rất nhiều"

"Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên..."

"Ò Ó O Ò, hãy để anh tìm kiếm một hạnh phúc êm đềm..."

Sáng phải đi họp sớm...

Quay đầu là bờ...

Tỉnh ngủ nào ông

Dáng nằm ở cafe vườn

Cảm ơn người thợ chụp ảnh có tâm...

Nắm tay anh thật chặt...

Giữ tay anh thật lâu

Không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo

"Chộp" được biểu cảm này thật là đỉnh "kout"...

Tóc tạo kiểu thả dáng lung linh dưới ống kính phóng viên.

Bức ảnh đáng giá... 0 đồng

Đây là rạp phim hay nghị trường?

Chụp né né tui ra nha

Làm biểu tượng trái tim nhưng hơi fail

Cuộc thi ai hét to hơn chính thức bắt đầu!

Đỉnh điểm cuộc tranh luận

Thân em vừa trắng lại vừa tròn...

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.