Vào Chủ Nhật vừa rồi, các cảnh sát thuộc sở cảnh sát Cape May đã nhận được cuộc gọi báo cáo về việc một con Pug đã lẻn trốn qua sân sau ngôi nhà ở đại lộ New Jersey.
Ngay sau đó, cảnh sát đã tìm thấy con chó và đưa nó về đồn.
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, các sĩ quan cảnh sát hài hước đã nghĩ ra việc bắt cô chó này chụp ảnh phạm nhân vì nó cũng là một trong những nhân vật phạm tội bị họ bắt giữ.
"Đây là những gì mà cưng phải chịu khi trốn khỏi nhà", chú thích kèm theo tấm ảnh phạm nhân hài hước này.
Chỉ sau 2 ngày đăng tải, tấm ảnh đã có hơn 6.100 lượt chia sẻ.
Cảnh sát cũng nhanh chóng liên hệ được chủ sở hữu của chó Pug. Hoá ra nó có tên là Bean và hiện đã được "tại ngoại".
Cảnh sát trưởng của sở Cape May, Anthony Marino tiết lộ rằng Bean rất thân thiện trong khi bị giam giữ và dành phần lớn thời gian để chạy theo các sĩ quan trong sở.
Marino cũng giải thích rằng các cảnh sát tại sở thường sử dụng mạng xã hội để cộng đồng có thể dễ dàng theo dõi, và ảnh phạm nhân của chó Pug là một ví dụ.
Qua câu chuyện chúng ta có thể thấy sự hài hước của các sĩ quan cảnh sát. Nếu tất cả cảnh sát đều tốt bụng và đáng yêu thế này chắc chắn thế giới sẽ ngập tràn niềm vui.
Còn đối với các chú chó thì đây là bài học nhắc nhở những thanh niên đang ý định tẩu thoát: tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà đi nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.