Nếu bạn vẫn còn nhớ câu chuyện mua nhầm kéo tỉa hoa thành kéo tỉa lông mũi thì câu chuyện mua nhầm bột dưới đây cũng buồn cười không kém. Sau khi mua nhầm kéo, cô gái Việt sống tại Nhật đã thành công mua lại một cây kéo khác, chuyện kéo vừa qua đi thì "chủ thớt" lại có chút thèm ăn chè trôi nước nên quyết định mua bột về tự làm nhưng nào ngờ cái kết cũng "đội mũ không kịp".
Ở xa nhà thì điều bất tiện nhất có lẽ là thèm ăn món quê nhà nhưng không có nơi nào bán buộc chúng ta phải tự tay làm. Nếu không có kinh nghiệm nấu nướng thì tự nấu các món ăn Việt Nam chắc chắn sẽ là thử thách rất lớn. Và cô gái có tài khoản Facebook Bích Phùng cũng gặp phải trường hợp tương tự.
Trong bài đăng của mình trên nhóm Cháo Hành Miễn Phí, Bích Phùng đã mở đầu bằng câu chuyện mình đã mua được kéo và bây giờ là thèm ăn trôi nước nên quyết định đi mua bột để trổ tài nấu nướng,
Bất lực với những món đồ quá chi tiết của Nhật Bản, cô gái vô cùng xúc động với sự nhọ của bản thân. Cuối cùng, cô chẳng thể làm được trôi nước như mong muốn mà còn có một túi bột chống dính tay khi ăn mochi không biết để làm gì.
Cái kết "bẻ lái không kịp" dĩ nhiên cũng khiến bao người cười xỉu vì quá bất ngờ và hài hước. Qua đó, mọi người có thể thấy Nhật Bản là đất nước có rất nhiều thứ kỳ lạ và mỗi sản phẩm nhỏ đều khiến chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Một lần nữa, câu chuyện khuyên bạn hãy đọc kỹ các mô tả sản phẩm trước khi chọn mua nhé.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.