Từ lâu, người ta đã sử dụng ma-nơ-canh để trưng bày ở các cửa hàng quần áo. Chúng thường có vóc dáng cao ráo, thanh mảnh như người mẫu để làm tôn lên bộ quần áo đang mặc. Thế nhưng, không phải lúc nào những hình nộm này cũng nhàm chán như chúng ta hay thấy đâu nhé. Cũng có lúc trông chúng vô cùng hài hước và khó đỡ thế này đây.
Nhìn cái gì mà nhìn, đây là của chị nha!
Không gì có thể chia cắt được đôi ta nữa rồi.
Ai bảo ma-nơ-canh là phải dáng chuẩn chứ? Bụng bia cũng được nha.
Có lẽ em bé ấy tưởng đây là khe đút tiền chăng?
Quẩy lên anh em ơi! Quẩy lên nào!
Khi Slenderman không được đi đóng phim và phải làm người mẫu kiếm sống qua ngày.
Hình như có gì đó sai sai.
Con người làm sao mà có dáng đứng kiêu chảnh bằng ta.
Tới đây mua hàng cho anh đi các tình yêu.
Khi bạn đang táo bón nhưng vẫn phải đi làm mẫu.
Chân dài có thua gì các chị em đâu cơ chứ.
Mông cong chưa nè.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.