"Cậu em trai tôi ăn burger là phải từng lớp từng lớp"
"Đây là màn hình chính của một hành khách nam nào đó trên cùng chuyến bay với tôi"
Tôi vừa đi tắm nắng giả về và đây là kết quả:
"Có ba người đang cố gắng mở cửa xe để lấy chìa khóa ra, nhưng hình như có miếng băng keo ở cửa sau kìa...."
Đây là thể loại hành khách gây bức xúc nhất:
"Người dân ở nước tôi"
Người này chắc chắn không theo được chủ nghĩa hoàn hảo
Có lẽ chúng ta nên đưa thêm mục nhớ dọn dẹp xe đẩy sau khi sử dụng vào bộ luật nào đó?
Ca này thì vô phương cứu chữa...
Đây là mẹ khi bạn nhờ họ đóng cửa lại giúp mình:
Trông cái hộp cứ như vừa mới trải qua một cuộc hỗn chiến vậy...
"Tôi quên cho nước vào hộp mì và xém chút nữa tôi không còn nhà để ở..."
Tại sao chúng ta cần một trò chơi điện tử mới khi cô bạn này vẫn còn chơi "rắn săn mồi" phiên bản Nokia?
"Tôi làm lơ tin nhắn của bạn gái sau một ca làm việc mệt mỏi. Sau đó, cô ấy đã trút cơn thịnh nộ lên chiếc TV này. Tôi chỉ muốn nói là cậu làm tốt làm, anh bạn trẻ à..."
"Tôi có nên cho cổ biết sự thật không?"
Theo: Brightside
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.