1. Tuần trước ba mẹ tôi có đem về nuôi 1 chú mèo hoang. Sáng nay tôi mở cửa nhà ra thì thấy... Tụi này ở đâu chui ra vậy?
2. Gì đây trời! Tui đâu có nuôi mèo! Làm sao nó chui vào xe được vậy?
3. Một buổi sáng đẹp trời, tui thức dậy và định làm món ngũ cốc ngon tuyệt. Tui chợt nhìn thấy nó... Tui đâu có nuôi mèo?
4. Tôi là một fan của Đội khám nghiệm hiện trường CSI. Hôm qua tôi vừa đi làm về thì thấy cái này trên ghế sô pha. Thứ nhất, tôi không có nuôi mèo. Thứ hai, con mèo này đã để lại dấu vân "chân" rồi! Thật nghiệp dư.
5. Tôi ở kí túc xá trong trường. Cứ cách một ngày sẽ tự nhiên có 2 con mèo chui vào phòng tôi để chơi. Hôm nay tôi cho chúng nó xem iPad một bữa.
6. Tôi ngồi học ngoài công viên thì con mèo này tự nhiên leo lên cuốn vở của tôi...
...và các bạn biết đó, giờ nó trở thành mèo của tôi luôn rồi!
7. 2 giờ sáng, tôi thức dậy vì tiếng kêu meo meo rất lớn. Tôi thấy nó nằm trong bồn rửa tay như vậy. Tôi không nuôi mèo.
8. Cậu nhóc này được anh trai tôi tìm thấy gần nhà và anh tôi đưa nó đi bác sĩ thú y để khám bệnh. Con gái của anh ấy cứ đòi nuôi nó luôn. Con bé bảo rằng không cần qua sinh nhật nào hết, chỉ cần giữ con mèo này lại là được. Mọi người hãy gặp gỡ thành viên mới của gia đình tôi nào: Popeyes.
9. Tôi làm việc ở gara xe hơi. Sáng sớm mới vừa mở cửa ra thì thấy cảnh tượng này đây.
10. Bé mèo này ngồi trước nhà tôi và kêu nãy giờ. Nhìn nó kìa! Làm sao tôi nỡ bỏ rơi nó chứ.
11. Tôi có nuôi 2 con mèo, nhưng tên này không phải trong số đó. Thế đấy! Tôi sẽ kiện nó tội xâm nhập bất hợp pháp.
12. Ngoài trời khá lạnh nên vợ chồng tôi đã để con mèo này vào trong sưởi ấm một chút. Nhìn nó thoải mái chưa kìa!
13. Tôi mở cửa sổ để hút thuốc. Vừa châm điếu thuốc thì nghe tiếng meo meo. Con mèo này không biết đâu ra nữa.
14. Mới sáng sớm mở cửa thì tôi thấy cảnh này! Tôi nghĩ mình nên đóng cửa và đi bằng cửa sổ để không làm phiền tụi nó.
15. Mỗi ngày, trước cửa nhà tôi, hai đứa này cứ nằm như vậy, đúng tư thế như vậy, đúng thời gian như vậy...
16. Tôi quá mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Tôi chỉ muốn nhảy vào bồn và tắm. Gì đây? Tôi đâu có nuôi thú cưng nào đâu...
17. Tôi và bạn gái mới vừa thức dậy thì thấy nó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nhà bạn gái tôi không có nuôi mèo. Nó dễ thương đấy nhưng mà hơi đáng sợ.
18. Tui thức dậy lúc 3 giờ sáng vì tiếng kêu của thằng quỷ nhỏ này đây. Tui đâu có nuôi mèo? Bộ đây là cách ta có được một con thú cưng hả?
19. Chúng tôi đâu có thân thiết gì nhau. Tôi chỉ mới gặp nó ngày hôm qua khi nó đứng trước cửa nhà. Giờ thì tôi nuôi mèo rồi nha mấy chế!
20. Chuyện là tôi vừa mới về nhà mở đèn lên thì thấy nó. Nhìn mặt nó chắc cũng ngạc nhiên như tôi vậy.
Theo: purrworld.com
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.