Ngày 12/7, trang Facebook của tổ cảnh sát hạt Clay ở Missouri đã chia sẻ một câu chuyện vô cùng hài hước về màn truy bắt tội phạm gần đây của họ. Khi đang lần theo dấu vết của một kẻ buôn ma túy trái phép, cảnh sát đã tìm đến ngôi nhà gần bìa rừng.
Dù dắt theo chó nghiệp vụ, họ vẫn không thể tìm ra tung tích kẻ phạm tội. Vào thời điểm chuẩn bị bỏ cuộc, nhóm cảnh sát bỗng nghe thấy tiếng "xì hơi" rất lớn phát ra từ gác mái. Chẳng còn cần đến những chú chó đánh hơi, cảnh sát vẫn thừa sức biết chính xác nơi ẩn náu của tên tội phạm vì thứ mùi quá nồng nặc.
Khi bị tóm, gã buôn ma túy thừa nhận rằng hắn đang đau bụng dữ dội và chẳng thể nhịn nổi nữa. Hắn không tin được rằng sau nhiều lần đào tẩu thành công, cuối cùng lại bị bắt vì một tiếng rắm.
Ngoài việc thu hút sự chú ý của người dân địa phương, bài đăng tại Facebook của đội cảnh sát hạt Clay còn được nhắc đến trên các tờ báo nước ngoài. "Xì hơi" là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của con người, song đôi khi cũng có thể biến thành thảm họa đối với ai đó.
Cộng đồng mạng còn hài hước bình luận rằng: "Cảnh sát không biết đó là một lời tự thú sao? Gã tội phạm đang muốn được khoan hồng đó."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.