Ông cụ Chen San-yuan 70 tuổi đã dùng đến 11 chiếc điện thoại thông minh săn đuổi Pokémon trong ứng dụng trò chơi Pokémon Go. Ông bắt đầu biết đến trò này khi cháu trai giới thiệu và dạy cho ông cách chơi vào năm 2016.
Những hình ảnh về ông Chen được chụp lại gần đây tại một công viên ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan.
Ông lắp 11 chiếc điện thoại trên xe đạp của mình, sạc liên tục bằng một túi pin và dành tất cả thời gian rảnh rỗi để săn đuổi Pokémon trên đường phố hoặc công viên. Ông mê mẩn bắt Pokémon đến nỗi thường xuyên trở về nhà lúc 4 giờ sáng.
Ông Chen thường xuất hiện ở công viên 5 đến 6 lần một tuần.
Hiện trên xe đạp của ông có 9 điện thoại di động. Chỉ những tài khoản trên cấp 30 mới được gắn lên xe. Bên cạnh đó, có 2 đến 3 thiết bị sạc di động lớn cũng được ông mang theo.
Việc theo đuổi trò chơi điện tử này giúp ông Chen có nhiều thời gian tập luyện thể thao hơn. Tuy nhiên, người nhà cũng khuyên ông không nên về nhà quá khuya cũng như chơi quá sức.
Ông Chen đang muốn tiếp tục tăng số điện thoại thông minh của mình lên 15 chiếc. Điều này cũng có nghĩa hóa đơn của ông sẽ tăng lên đáng kể. Hiện nay hóa đơn đã ở vào khoảng 1.500 USD/tháng (tương đương khoảng 35 triệu VNĐ).
Ông Chen cũng khẳng định rằng trò chơi Pokémon Go sẽ giúp ông ngăn ngừa bệnh Alzheimer.
Ông cũng kết bạn với rất nhiều người chơi khác và những người tập thể dục tại công viên.
Dù mỗi tháng ông và gia đình đều chi trả nhiều tiền cho hóa đơn điện thoại nhưng mỗi ngày ông Chen đều rất vui và mạnh khỏe.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.