Vào thời đại công nghệ như hiện nay, chuyện phải mang 7749 thứ từ điện thoại, máy nghe nhạc hay máy ảnh để chuẩn bị ra đường hay ngồi xem lịch chiếu phim trên báo tưởng như là truyện cổ tích. Tuy nhiên, với nhiều thế hệ 8X, 9X thì đây là chuyện thường ngày ở huyện và gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Để ôn lại tuổi thơ, dưới đây là tuyển tập những điều mà chỉ người trên 20 tuổi mới có thể hiểu được.
Khi bạn phải ngồi xem chương trình dự báo thời tiết nhàm chán để biết hôm nay TV chiếu gì.
Những ai mà còn nhớ những ký hiệu này chắc đã già hết rồi.
Có nhớ lúc mà bạn phải mang theo cả iPod lẫn điện thoại vì bạn chưa có smartphone không.
Nỗi khổ của dân thích nấu cháo điện thoại.
Cuốn sổ ghi số điện thoại - vật bất ly thân của hàng triệu người.
Ác mộng là khi nhìn thấy cái màn hình này.
Khi bạn định thu âm một bài hát để cài làm nhạc chuông nhưng có ai đó bắt đầu nói quá to.
Bọn trẻ ngày nay sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ này.
Tôi không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian để quay cái này trước khi có ai đó nói: "Kéo cái cửa sổ xuống."
Khi bạn phải lục hết cả đống báo cũ chỉ để xem lịch chiếu phim.
Những cái đĩa có mặt từ thời tiền sử.
Cuốn sổ vàng - chìa khóa vạn năng cho mọi vấn đề.
Những emoji đã đi vào tiềm thức của bao người.
Bạn có nhớ khi chúng ta phải gõ www trước mỗi dòng url và khi nó không vào được thì phát điên lên không?
Chờ download xong cũng hết vài đời người.
Phải chờ ít nhất 15 phút để chúng biến mất.
Trải qua hàng ngàn giông bão chỉ để chơi game.
Cảm giác như có bằng kỹ sư điện sau khi cài những thứ này vào.
Bọn trẻ ngày nay sẽ không hiểu cảm giác chụp hàng trăm tấm ảnh và phải chờ suốt một tuần để biết nó có dùng được hay không.
Bộ sưu tập CD này chính là mơ ước của rất nhiều người.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.