• Về đầu trang
H.Khanh
H.Khanh

16 câu chuyện về những hiện tượng siêu nhiên có thật (Kỳ cuối)

Kinh dị

10. Người bạn trong trí tưởng tượng

Hồi còn là một bé gái, tôi đã từng có một người bạn tưởng tượng tên David. David có một làn da tối màu, mái tóc đen huyền và mắt cũng đen. Một ngày nọ, tôi đang chơi với mấy đứa con của bà chủ nhà thì tôi kể cho chúng nghe về David. Chúng có vẻ khá bối rối và chạy đi ngay để kể cho mẹ chúng – chủ nhà của tôi. Khi bà ta kêu tôi kể lại câu chuyện thì tôi đã nói cho bà ta nghe đầy đủ về David, và bà ta bắt đầu khóc. Hoá ra là, từ lâu rồi trước khi nhà tôi chuyển vào đây, bà ta đã từng có một đứa con trai qua đời vì bệnh nan y. Cậu bé tên David, cậu bé có một làn da tối màu, một mái tóc đen huyền và mắt cũng đen.

11. Bảng cầu cơ

Tôi và đám bạn lúc đó đang có một bữa tiệc ngủ lại, và một đứa mang ra một chiếc bảng cầu cơ. Tôi thì lúc nào cũng nghĩ rằng có ai đó lén di chuyển mấy cái mũi tên, trong khi mấy đứa chết nhát thì rời khỏi căn phòng. Để cho công bằng, chúng tôi đều giơ tay lên khi bắt đầu hỏi các linh hồn từ cái bảng cầu cơ. Chúng tôi hỏi cái bảng là có quen biết ai ở với chúng tôi không, cái mũi tên chỉ vào “Yes” (Có). Sau đó, chúng tôi tiếp tục hỏi là hãy cho chúng tôi biết tên người đó, cái bảng chỉ vào chữ “E”, sau đó là “K”, trong số chúng tôi không có ai tên như vậy cả, nên chúng tôi dẹp cái bảng đi. Ngày hôm sau, chúng tôi kể lại chuyện này cho mấy đứa còn lại, một đứa ngạc nhiên, “EK là viết tắt tên tao…”, tên đệm của nó bắt đầu bằng chữ “K”, chúng tôi chưa bao giờ biết…

12. Nhà vệ sinh nữ

Một vài năm trước, tôi cùng một vài người bạn đến một nhà hàng tên Olde Pink House, trong lúc dùng nhà vệ sinh, tôi thấy có một người phụ nữ đứng sau lưng tôi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nên tôi nghĩ là tôi bị hoa mắt hay gì đó. Cũng trong tối đó, chúng tôi tham gia một chuyến tham quan, người hướng dẫn kể lại rằng vào thế kỉ thứ 18, nhà hàng đó từng là một căn biệt thự nguy nga, tuy nhiên, một người phụ nữ đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ, nơi mà bây giờ trở thành nhà vệ sinh nữ của nhà hàng.

13. Người mẹ

Tôi gặp bạn cùng phòng của tôi hôm chúng tôi chuyển vào kí túc xá. Lúc đó có 4 người, mẹ kế cô ấy, bố cô ấy, dì cô ấy và một người phụ nữ tôi không biết. Sau khi mọi người đi hết, tôi hỏi bạn mình, “Cô gái tóc quăn, áo xanh đi cùng với gia đình cậu là ai thế?”, cô ấy đã rất ngạc nhiên “Huh? Làm gì có ai như thế đi với nhà mình. Chắc cậu nhìn nhầm sang gia đình khác rồi”, tôi cũng nghĩ thế và cho qua. Tối đó, chúng tôi đang xem hình trong điện thoại cô ấy thì tôi giật mình, “Kìa, là người phụ nữ đó, ai vậy?”, giọng bạn tôi trầm hẳn xuống, “Đó là mẹ tớ, bà qua đời lúc tớ 7 tuổi…”

14. Nhà ảo thuật

Một buổi tối đang nghịch với bảng cầu cơ, tôi và anh tôi hỏi có ai ở đó không, mũi tên chỉ về “Yes”. Sau đó, anh tôi đề nghị chúng tôi chơi một trò chơi với nó. Anh tôi lấy ra một bộ bài, để tôi bốc ra một lá ngẫu nhiên rồi hỏi, “Lá bài nào đã được bốc ra?”. Cái mũi tên quay vòng vòng một hồi cứ như là đang bối rối, sau đó, nó bắt đầu chỉ từng kí tự một, “R-E-D-7” (Màu đỏ, số 7). Tôi lật lá bài lên, là quân 7 rô…

15. Điện thoại

Hồi đang còn là mấy đứa học sinh trung học, tôi và bạn tôi hay đùa về mấy thứ siêu nhiên, một ngày, chúng tôi đụng đến chiếc bảng cầu cơ. Chúng tôi đã thách thức cho “hồn ma” nào đó hãy gọi điện cho mình, và đã không có chuyện gì xảy ra, sau đó tôi bắt đầu đùa rằng hay là nói ra số điện thoại để “hồn ma” kia dễ liên lạc. Chưa đầy 1 giây sau khi tôi đọc chữ số cuối cùng, điện thoại của tôi rung, không hiển thị tên hay số người gọi, tôi và bạn tôi hoảng lên và bắt đầu la hét. Sau khi bình tĩnh lại để kiểm tra thì điện thoại tôi đã tắt nguồn, tôi cố gắng mở nguồn lại thì nhận được một vài tin nhắn từ người thân, hỏi rằng sao tôi cứ gọi cho họ mà không nói gì cả…

16. Người chú

Anh trai của chồng tôi qua đời một cách rất đột ngột, và đối với cháu tôi, đó là một mất mát rất lớn. Cô bé lúc đó mới 2 tuổi và có dự đám tang, chúng tôi nói với cô bé là “Chú đang ngủ thôi, chú mệt lắm rồi, nên con đừng đánh thức chú nha”. Tua nhanh đến lúc con bé biết nói, nó bắt đầu nhắc lại về người chú mặc dù đã không ai nói về người chú của cô bé từ khá lâu rồi, con bé nói những thứ như “Chú đang ở trên thiên đường, chú đang ở với người tốt, mình sẽ sớm đến với chú thôi”. Nghe khá đáng sợ, nhất là phần “mình sẽ sớm đến với chú”…

Theo: BuzzFeed
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.