Mỗi năm có hàng trăm nhiếp ảnh gia và những người thích khám phá đặt chân đến hòn đảo có tên Isla de las Muñecas vì bị thu hút bởi những tin đồn kì dị về nơi này.
Để đến được hòn đảo này, bạn sẽ ngồi xe 2 tiếng từ thành phố Mexico đến một khu từng rậm rạp, nơi hàng ngàn con búp bê không lành lặn được treo trên cây. Những con "búp bê chết" này được đặt ở đây từ hơn 50 năm trước.
Câu chuyện kể về một người đàn ông tên Don Julian Santana Barerra đã tìm thấy xác một cô bé chết đuối và một con búp bê trôi gần đó. Barerra đã treo con búp bê lên cây để tưởng nhớ cô bé.
Sau hôm định mệnh đó, ông Barerra gặp phải rất nhiều hiện tượng kì lạ. Barerra nghe thấy những âm thanh thì thầm bên tai, những tiếng bước chân và tiếng kêu la ai oán, đau khổ của một người phụ nữ trong bóng tối mặc dù căn nhà bằng gỗ của ông ẩn sâu bên trong rừng Xochimilco - cách xa nền văn minh đến vài dặm.
Vì quá sợ hãi, nhiều năm sau đó, ông Barerra đã treo hàng ngàn con búp bê khắp khu rừng với hi vọng linh hồn bé gái sẽ không "quấy rầy" mình nữa. Những con búp bê mất tay, chân hay chỉ có phần đầu xuất hiện khắp nơi. Ông còn rào căn nhà của mình bằng dây điện để không hồn ma nào có thể xâm nhập.
Barerra sống cuộc đời ẩn dật đến năm 2001. Sau đó người cháu trai đã phát hiện thi thể của ông chết đuối ngay chính nơi Barerra phát hiện xác cô bé.
Sau cái chết của ông, nhiều giả thiết cho rằng, Barerra đã tưởng tượng ra cái chết của cô gái nhỏ sau nhiều năm sống một mình trong rừng. Tuy nhiên, cũng rất nhiều người tin rằng hành động treo búp bê của Barerra có thể do một thế lực ma quái điều khiển.
Đến nay đảo búp bê rùng rợn này vẫn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là khi đêm xuống, những ánh mắt vô hồn, chết chóc có thể sẽ dõi theo bạn khắp nơi nếu chẳng may bạn không tìm được lối ra khỏi khu rừng.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.