Bệnh viện tâm thần Gonjiam nằm ở một thành phố nhỏ có tên là Gwangju thuộc tỉnh Gyeonggi-do Hàn Quốc. Gần 20 năm về trước Gonjiam bị đóng cửa đột ngột mà không có bất kì lí do nào được đưa ra từ phía bệnh viện.
Vào thời điểm bệnh viện Gonjiam còn hoạt động, đã có rất nhiều cái chết bí ẩn của các bệnh nhân tâm thần được phát hiện tại đây. Những tưởng sau khi đóng cửa bệnh viện, sẽ có một cuộc điều tra liên quan đến những cái chết ấy, nhưng đến giờ tất cả vẫn là câu hỏi không lời đáp.
Không khí của bệnh viện thần kinh bị bỏ hoang này u ám đến mức không biết đã có bao nhiêu câu chuyện ma mãnh xoay quanh nó.
Khung cảnh rêu xanh phủ quanh bệnh viện và sự đổ nát của nó khiến bao người đi qua phải khóc thét.
Ngay cả ban ngày, khu bệnh viện này trông vẫn rùng rợn đủ để làm bạn nhụt chí mà không dám bước vào. Vậy nên bạn không thể tưởng tượng ra khung cảnh vào ban đêm sẽ đáng sợ thế nào đâu.
Tiến sâu vào trong là dãy hành lang tối đen cùng một loạt những mảnh kính vỡ, hình ảnh mà bạn hay bắt gặp ở các bộ phim kinh dị.
Một số hình ảnh ghê sợ khác của bệnh viện Gonjiam:
Các phòng bệnh ngổn ngang các đồ vật cũ bị vứt lại.
Các dòng chữ nguệch ngoạc của bệnh nhân tâm thần trên tường.
Lịch và đồng hồ vẫn ở nguyên vị trí.
Đồ đạc thậm chí còn không được chuyển đi.
Kính vỡ và các gian phòng bị bỏ hoang.
Cây cối, cỏ dại mọc um tùm xung quanh bệnh viện
Trong bóng tối có cái gì kìa...
Đùa đấy, (chắc là) không có gì đâu!
Đến hiện tại các câu chuyện xung quanh bệnh viện tâm thần Gonjiam vẫn nửa thực nửa hư. Nếu bạn là người ưa cảm giác dựng tóc gáy, hãy thử một lần đến thăm thú bệnh viện này.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.