• Về đầu trang
Vàng Anh
Vàng Anh

[Series dài kỳ] SCP-011: Đài Tưởng Niệm Nội Chiến Sống

Kinh dị

SCP Foundation là một tổ chức bí mật được các chính phủ trên toàn cầu ủy thác để giam giữ và nghiên cứu các vật thể, thực thể, địa điểm, đối tượng và những hiện tượng bất chấp quy luật tự nhiên (gọi tắt là các SCP). Bạn có thể đọc thêm thông tin về SCP tại đây.

Liệu có bao giờ bạn bắt gặp những người giả làm bức tượng để chụp ảnh ở các con phố đi bộ nổi tiếng? Và liệu có bao giờ bạn nghĩ những "bức tượng" đó có khi không phải con người?

Phân loại: Safe

Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP-011 và khu vực xung quanh đối tượng phải được lau dọn sạch sẽ mỗi ngày một lần. Vì mục đích an toàn, việc lau dọn nên bắt đầu ít nhất 30 phút sau khi mặt trời lặn. Việc lau dọn luôn luôn được thực hiện bởi ít nhất 2 nhân viên. Họ cũng được khuyên là nên lưu ý mọi chi tiết bất thường về đối tượng cũng như những mảnh vụn thu dọn được. Trong trường hợp không thể lau dọn đối tượng từ 2 ngày trở lên, người dân địa phương phải được hướng dẫn tránh xa đối tượng.

[Thủ tục quản thúc đối tượng được vô hiệu hóa vào năm 2004].

SCP-011 chỉ muốn không bị dính phân chim thôi mà

Miêu tả đối tượng:

SCP-011 là một bức tượng Tưởng niệm Nội Chiến ở làng quê Woodstock, Vermont. Bức tượng lấy hình ảnh của một người lính trẻ tuổi đang cầm súng trường, được tạc bằng đá granite khai thác trong khu vực. Thỉnh thoảng, người ta quan sát được SCP-011 nâng súng lên bắn những con chim đang có ý định đậu hay "ị" vào người đối tượng. Báo cáo chi tiết rằng các chuyển động của đối tượng tạo ra âm thanh rạn nứt nhưng không gây bất kỳ hư hỏng nào về mặt cấu trúc. Kỳ lạ thay, khẩu súng có tác dụng tương tự súng cầm tay tiêu chuẩn mặc dù quan sát thấy đối tượng chỉ có thể nạp đạn và thuốc súng granite. Khẩu súng cũng không bị hư hỏng gì trong quá trình khai hỏa. Mặc dù rất nỗ lực nhưng SCP-011 vẫn dính không ít... phân chim vào người và trở nên bực tức. Trong trường hợp hiếm hoi, đối tượng có thể bắn cả con người.

Phụ lục: Những người có nhiệm vụ bảo quản SCP-011 cần xem tài liệu # 011-1 để được hướng dẫn.

Tài liệu số 011-1: Tóm tắt Bảo quản

[Tài liệu lưu trữ năm 2004 - nhân viên có giấy chứng nhận an ninh cấp 2/011 trở lên mới được phép truy cập]

Thông tin Bổ sung: Nhận thức của SCP-011 đã tăng lên kể từ báo cáo hoạt động đầu tiên vào năm 1995. Đến năm 2004, các thủ tục quản thúc đối tượng đã bị loại bỏ nhưng vẫn được theo dõi thường xuyên. Bảng báo cáo dưới đây là các sự kiện mang tính bước ngoặt trong hoạt động của đối tượng.

Anh chàng có trí thông minh và tình cảm như một người bình thường

Mốc thời gian:
Ngày 12.3.1995 - cư dân Woodstock báo cáo rằng mắt của bức tượng đang chuyển động - dấu hiệu hoạt động đầu tiên của đối tượng.
Ngày 30.9.1995 - bức tượng khai hỏa lần đầu tiên.
Ngày 9.10.1995 - bức tượng bắt đầu bắn chim trên trời.
Ngày 25.1.1996 - Đăng ký dưới số hiệu SCP-011, thủ tục quản thúc bắt đầu.
Ngày 14.4.1997 - SCP-011 quan sát chuyển động bất thường và nhìn xung quanh
Ngày 3.5.2000 - Sau khi người chăm sóc ████ ████████ dành lời khen "Bắn đẹp lắm!" cho SCP-011 thì đối tượng trả lời "Cám ơn" với một giọng nói rất truyền cảm - câu nói đầu tiên từ đối tượng.
Ngày 22.10.2001 - SCP-011 có cuộc nói chuyện với người chăm sóc █████████ █████.
2001 - Ngừng việc bắn chim.
Ngày 6.2.2002 - Theo lời năn nỉ của █████████ █████, SCP-011 bước xuống khỏi bệ.
2003-2004 - SCP-011 đạt đến mức độ tự nhận thức của con người.
Ngày 10.11.2004 - Các thủ tục quản thúc bị bãi bỏ, quyền quản lý SCP-011 chuyển sang █████████ █████.
Ngày 17.5.2005 - █████████ █████ báo cáo rằng SCP-011 tỏ tình với cô theo cách lãng mạn.
Ngày 29.8.2006 - Các bài kiểm tra trí não đây nhất báo cáo chỉ số IQ của đối tượng là 133.

Kỳ tiếp theo: SCP-012: Bản Giao Hưởng Tồi Tệ

Theo: SCP-wiki
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.