• Về đầu trang
Chim Vịt
Chim Vịt

10 soái ca ngôn tình và những câu nói 'sến chảy nước' không ai muốn nghe ngoài đời

Phim ảnh

1. Giang Thần – Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta

6

Anh luôn đợi tới khi em hối hận, đợi em quay lại cầu xin anh. Anh sẽ cười nhạo em, sau đó bắt em đứng trước dao phẫu thuật thề từ nay về sau nếu nói hai chữ chia tay nữa thì sẽ bị băm xương mổ ruột, nhưng em trước giờ chưa từng quay lại.

2. Dịch Liên Khải – Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ

2

Một chút yêu tôi, em cũng không có. Dựa vào gì để tôi đối xử dịu dàng với em đây?

Vậy anh có yêu tôi không?

Tôi có. Tôi có

Tần Tang, xin lỗi, anh đã dùng sai cách để yêu em!

3. Lâm Dương – Xin Chào Ngày Xưa Ấy

8

   Tam giác cân cân tại đỉnh. Tớ sẽ vì cậu mà cân cả thế giới

Dù có phải đối đầu với cả thế giới tớ vẫn đứng về phía cậu

4. Cố Thừa Trạch – Mùa Hè Của Hồ Ly

9

   Sau này gặp phải chuyện gì đừng có gánh một mình, nhớ phải nói với tôi

Sau này có điều gì bất mãn, về nhà nói với tôi. Đây là công ty

Anh đã bình tĩnh nhiều năm rồi, thỉnh thoảng không bình tĩnh cũng không sao. Anh muốn là người xấu một lần, anh muốn tác thành cho chính anh, anh muốn ở bên em, có được không?

5. Tiêu Nại – Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

10

Nếu sớm biết có ngày hôm nay, anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

6. Louis Thương Nghiêu – Dụ Tình

5

 Em nói hai ta không chung đường. Không sao tôi vì em sẵn sàng thay đổi lộ trình.

Tôi đã nói em có quyền lựa chọn sao? Tôi thích em, em chỉ có thể tiếp nhận, cho dù không thích cũng phải tiếp nhận...

Anh biết rõ tình yêu của anh đối với em là một sự trói buộc nhưng hết thẩy đã quá muộn, anh yêu em, cả đời đều muốn toàn tâm toàn ý yêu em.

7. Cảnh Mạc Vũ – Nếu Không Là Tình Yêu

1

Em có nhìn thấy, cô dâu trong đám cưới của anh là em? Không tìm thấy em, anh chẳng cần lật tung đất trời để tìm kiếm, bởi anh luôn biết em ở đâu.

Vì cô ấy, anh dùng tay cướp con dao, nhưng vì em, anh có thể dùng ngực đỡ đạn. So với em, cô ấy chẳng là gì cả.

Dù bây giờ nằm trong mồ chờ chết, hoặc sau này chết không có chỗ chôn với tôi đều không sao, chỉ cần cô ấy vui là được.

8. Tề Mặc – Đạo Tình

4

Anh vẫn chưa cầu hôn em!

Không cầu hôn, em dám không gả?

Đây là anh bức hôn em!

Thế thì sao? Có gì đáng tức giận? Dù sao em cũng là nữ chủ nhân của Tề Gia, là phu nhân của Tề Mặc này, cần gì phải nhiều lời...

9. An Dĩ Phong – Đồng Lang Cộng Hôn

3

Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú. Dù sao em cũng chưa có bạn trai, vậy tạm chấp nhận anh đi.

Yêu chính là: Xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời em nhìn thấy là nụ cười hăng hái của anh!

10. Hà Dĩ Thâm – Bên Nhau Trọn Đời

7

Tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu 3 năm sau cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền lợi đó của mình?

Bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín. Không phải không từng nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn.

Họ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời!

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.