Sau hơn một năm kể từ ngày khai máy, cuối cùng phim Bạch Phát (Princess Silver) cũng chính thức màn ảnh. Nội dung mở đầu chủ yếu kể về tình cảm huynh muội giữa La Vân Hi và Trương Tuyết Nghênh.
La Vân Hi trong vai Dung Tề - bệ hạ của Khải Vân Quốc còn Trương Tuyết Nghênh là Dung Lạc - hoàng muội mà Dung Tề hết mực yêu thương.
Vì không muốn đi hoà thân và trốn ra ngoài, nàng liền bị thích khách ám sát dẫn đến mất trí nhớ, điều này khiến hoàng huynh không thôi lo lắng, chàng cứ đứng đó đợi nàng tỉnh dậy, vẻ sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt, đến khi Dung Lạc mở mắt ngó nghiêng xung quanh, chàng liền chân thành mang thuốc đến cho nàng, mọi hành động đều vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng.
Chuyện Dung Tề sủng ái muội muội Dung Lạc là chuyện cả hoàng cung đều biết, từ mẫu hậu cao cao tại thượng đến những người hầu nhỏ bé. Dù Dung Tề có bận rộn quốc sự thế nào cùng dành thời gian ở bên cạnh Dung Lạc.
Thậm chí vì không muốn nàng đi hoà thân xứ người, không ngại vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin mẫu hậu. Khi mẫu hậu lạnh lùng từ chối, chàng liền bí mật đưa Dung Lạc trốn thoát khỏi cung, kế hoạch bất thành chàng vì Dung Lạc mà bị thương nặng đến sức khoẻ suy yếu.
Có thể nói mặc dù trong Bạch Phát, La Vân Hi chỉ đóng vai trò nam phụ nhưng hình tượng nhân vật và lối diễn của anh đã chinh phục biết bao khán giả. Nhiều người đã để lại bình luận cảm thán về hoàng huynh tốt nhất thiên hạ này:
"Hoàng huynh, chàng còn thiếu muội muội không ta?".
"Ta không muốn ca ca như Dung Tề, ta muốn lão công như Dung Tề".
"Nơi nào có thể chiếm lấy Dung Tề, xin mọi người hãy dẫn em đi".
"Khúc xoay người của Dung Tề đầu tập 1, tim tôi muốn rụng rời".
"Không thèm ca ca, style này hợp làm lão công quốc dân thôi".
"Huhuhu, tôi muốn có được ca ca thế này".
"Còn tôi thì không muốn anh ấy làm ca ca đâu, sắp xếp cho anh ấy đến làm chồng tôi đi".
"Tề ca ca sao lại ôn nhu như thế này".
"Nằm mơ cũng muốn một ca ca tuyệt vời giống Dung Tề".
"Xin hãy ban cho tôi một Dung Tề ca ca đi, trời ơi, vừa soái vừa ôn nhu vừa sủng ái muội muội hết lòng".
"Cho nên, chỗ nào có thể lãnh được mặt hàng cực phẩm này đây".
"Mẫu thân nhà tôi nợ tôi một ca ca như Dung Tề rồi".
Tình cảm của Dung Tề vốn không đơn giản như vậy mà vượt mức tình anh em, chàng cũng hi sinh rất nhiều vì Dung Lạc. Theo cốt truyện đây là kiểu tình yêu - tình thân trộn lẫn rối ren nhưng trước hết xin hỏi ai mà không muốn có được một hoàng đế ca ca ôn nhu kề cận bên mình giống Dung Tề cơ chứ!!!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.