• Về đầu trang
Panda Yang
Panda Yang

Những phân cảnh 'tình bể bình' nhất của cặp mỹ nam trung niên trong 'Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng'

Phim ảnh

Bộ phim Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng của nhà đài Ái Kỳ Nghệ được phát sóng gần đây nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người xem.

Tạo hình của các nhân vật Thương Tế Nhị (Doãn Chính) và Trình Phượng Đài (Huỳnh Hiểu Minh).

Lấy bối cảnh Trung Quốc thời Dân quốc, bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết mạng cùng tên của tác giả Thủy Như Thiên Nhi kể về câu chuyện của chàng đào hát tài hoa Thương Tế Nhị (Doãn Chính), thương nhân yêu nước Trình Phượng Đài (Huỳnh Hiểu Minh) và mợ hai nhà họ Trình - Phạm Tương Nhi (Xa Thi Mạn).

Xa Thi Mạn, Huỳnh Hiểu Minh và Doãn Chính trong Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng.

Trình Phượng Đài/ Trình Nhị Gia quen biết và kết tình tri kỷ với Thương Tế Nhị/ Ông chủ Thương thông qua niềm yêu thích đối với kinh kịch. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Trình Phượng Đài không có tình cảm "đặc biệt" với ông chủ Thương tài hoa của Thủy Vân Lâu dù rằng bản thân đã có vợ, một người phụ nữ xinh đẹp, tuy đanh đá chua ngoa nhưng hết mực yêu thương và ủng hộ sự nghiệp của chồng.

Xa Thi Mạn trong vai Phạm Tương Nhi.

Ngoài việc khắc họa Bắc Bình vào những năm ba mươi đầy biến động của thế kỷ trước cùng với lý tưởng yêu nước và cuộc đấu tranh chống lại số phận tàn khốc thì điều thu hút người xem hơn cả chính là những phân cảnh “tình tứ” nhưng không kém phần hài hước của dàn diễn viên.

Phân cảnh ấm lòng làm điêu đứng biết bao trái tim chị em.

"Tôi không sợ mợ hai mắng, tôi thà ngày nào cũng phải nghe mợ hai mắng chứ không muốn cắt đứt với Nhị gia."

Và Thương Tế Nhị cũng biết mè nheo lắm đó chứ.

Trình Nhị Gia: Thần kinh! Trả giày cho tôi!
Ông chủ Thương: Không!

Ngoài kinh kịch ra thì việc mà ông chủ Thương giỏi nhất chính là ăn.

"Không phải cậu mới ăn cơm xong sao, lại ăn nữa à?"

Nhưng muốn ăn gì Nhị gia cũng chiều.

Ông chủ Thương: Chúng ta đi đâu đây?
Nhị gia: Muốn ăn gì?
Ông chủ Thương: Ăn đồ ngọt!
Nhị gia: Đi!

Thích ăn thì Nhị gia nhường hết!
Không cần biết đi đâu, chỉ cần Trình Nhị Gia bảo lên xe là dù ông chủ Thương mặt sưng mày sỉa nhưng vẫn sẽ bước lên.
Nhị gia chỉ nghe lọt tai mỗi mình giọng của ông chủ Thương thôi.

"Khó nghe chết được!"
"Cái này mà khó nghe vậy cái gì mới dễ nghe?"
"Thương Tế Nhị!"

"Bất kể ông chủ Thương hát cái gì cũng đều hay~"

Được nhận quà, lại còn được Nhị gia tận tay đeo cho thì còn gì bằng.
Ông chủ Thương gọi ai là "bảo bối" thế?

Đã đọc đến đây mà các bạn vẫn chưa đi tìm ngay phim để xem thì đúng là một sai lầm lớn đấy, hãy cùng đón xem và mong chờ vào các tình tiết tiếp theo của bộ phim vì biết đâu chúng ta lại có thêm nhiều khoảnh khắc "tình bể bình" của Nhị Gia và Ông chủ Thương thì sao?

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.