Thời gian gần đây, chàng phó giám đốc Lee Young Joon trong What's Wrong With Secretary Kim đang khiến biết bao mọt phim Hàn mê mẩn. Nhân vật do nam diễn viên Park Seo Joon đảm nhận không chỉ giàu có, điển trai mà còn cực kì... yêu bản thân!
Đáng nói là trong lịch sử phim ảnh xứ Hàn, Lee Young Joon không phải nhân vật duy nhất có tính cách "tự luyến" cao. Dưới đây là những cái tên từng một thời "gây bão" không kém gì chàng phó chủ tịch Lee hiện giờ.
Goo Jun Pyo (Lee Min Ho)
Nhìn lại nền điện ảnh xứ Hàn cách đây 10 năm, có lẽ chẳng ai bì được với chàng thiếu gia Goo Jun Pyo trong Boys Over Flowers về độ tưng tửng.
Goo Jun Pyo luôn khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ vì vẻ ngoài điển trai và gia thế quyền lực, ngay chính bản thân anh chàng cũng ý thức được điều đó. Chính vì thế, trong nhiều trường hợp thiếu gia họ Goo luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ và cư xử cực bá đạo.
Kim Joo Won (Hyun Bin)
Danh sách này chắc chắc không thể thiếu tên chàng giám đốc Kim Joo Won trong Secret Garden - bộ phim từng "làm mưa làm gió" màn ảnh nhỏ xứ Hàn năm 2010.
Có lẽ không cần bàn nhiều về độ giàu có của Kim Joo Won, anh chàng là giám đốc điều hành cả một trung tâm thương mại siêu lớn tại Seoul.
Không những thế, nhân vật này còn rất thông minh và khéo léo trong chuyện làm ăn nên giàu càng thêm giàu. Tuy nhiên Joo Won thường khiến những người xung quanh ngán ngẩm với tính cách cổ quái.
Kim Do Jin (Jang Dong Gun)
Quý ông Kim Do Jin dù đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng tính cách vẫn hệt như một cậu thanh niên mới lớn, luôn có ý nghĩ nổi loạn và hành động tùy theo tâm trạng.
Kim Do Jin có niềm yêu thích mãnh liệt với chiếc ô tô của mình, đến mức anh còn đặt cho nó biệt danh thân thương là Betty và sẵn sàng cãi nhau với bất kì ai làm hư hại tới chiếc xe. Bên cạnh đó, quý ông này luôn tự hào về nhan sắc của bản thân và tự cho mình là mỹ nam hoàn hảo.
Kim Do Jin từng thẳng thừng hét vào mặt nữ chính Yi Soo khi cô định ăn vặt trong xe ô tô của anh: “Tôi ghét gà. Đến người tuổi gà tôi còn không thèm chơi cùng. Vậy mà bây giờ cô lại ngồi bóc quả trứng con gà đẻ ra cho tôi ăn trong xe của tôi hả? Xe tôi luôn trong môi trường không có vi khuẩn, có thể tiến hành làm thí nghiệm khoa học vô trùng bất cứ lúc nào”.
“Tôi định bắt đầu yêu đơn phương cô. Không cho phép cô từ chối. Tôi không phải loại thanh niên tràn trề sức sống, lặn lội từ xa tới đây chỉ để đùa cô cho vui đâu. Người đàn ông tài sắc vẹn toàn như tôi, cô cho là không có thành ý sao?" - khi tán tỉnh Yi Soo, quý ông vẫn không quên đề cao giá trị bản thân mình.
Sau khi đã chinh phục được Yi Soo, Kim Do Jin lại quay ra "trả thù" cô vì những ngày tháng khiến anh khổ sở vì yêu đơn phương bằng các quy tắc trẻ con như: "Cả ngày chỉ được nghĩ đến anh, không ăn uống gì cả", "Quanh quẩn trước văn phòng làm việc để có thể gặp mặt anh" hay "Phải sưu tầm đầy đủ ảnh tốt nghiệp cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của anh rồi để trong ví"...
Byun Hyuk (Choi Si Won)
Choi Si Won lại một lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất trong thể loại phim hài tình cảm. Ở Revolutionary Love, nam ca sĩ sắm vai Byun Hyuk - cậu chủ của một tập đoàn chaebol giàu có nhưng lại không chịu thừa kế chuyện kinh doanh của gia đình, thay vào đó suốt ngày lông bông ngoài xã hội.
Với tính cách "không biết đâu mà lần" của Byun Hyuk, anh chàng khiến cả gia đình bao phen toán loạn. Nhờ khuôn mặt giải trí của mình, nhiều khi Choi Si Won chẳng cần thoại mà chỉ hành động thôi cũng đủ gây cười.
Lee Hwon (Kim Soo Hyun)
Lee Hwon - nhân vật chính trong bộ phim cổ trang The Moon That Embraces The Sun nhưng lại có suy nghĩ "làm màu" không thua gì các nam chính hiện đại.
Là thế tử của một nước, ngay từ ngày còn trẻ thì Lee Hwon đã là người trong mộng của biết bao cô gái. Khôi ngô tuấn tú lại thêm tài năng thiên bẩm, chẳng thể trách Lee Hwon khi chàng luôn có những suy nghĩ đề cao bản thân.
Lee Hwon từng khiến người xem bật cười trước hàng loạt lời thoại không thể "tự luyến" hơn về bản thân mình. Điển hình như: "Quả nhân tự biết mình anh tuấn phi phàm, nàng đừng nhìn nữa. Cũng phải! Đàn ông chuyên tâm nghiên cứu thật sự rất bảnh bao. Hơn nữa còn là vua một nước, sao có thể tuấn tú bình thường được?”.
Đến lời tỏ tình của Lee Hwon cũng phải thật "chất" : "Quả nhân muốn trao cho nàng một thứ mà dù thế nào cũng không thể đổi lấy được, là thứ có 1 không 2, là thứ mà chỉ cần là nữ nhân thì ai cũng mong muốn. Đó là một thứ tồn tại và... có vẻ như nàng đã đoán ra rồi. Không sai, chính là Quả nhân đây!"
Vị hoàng thượng si tình này cũng từng bộc lộ với người con gái mình yêu: "Trong 8 năm qua, Quả nhân chưa một lần dao động tình ý, như một nhụy hoa sống trong cung, luôn giữ gìn trái tim thuần khiết ấy. Cần phải có bao nhiêu ý chí và thể lực mạnh mẽ, nàng biết không?"
Thật lạ là những câu thoại có phần "yêu bản thân" quá mức của Lee Hwon không hề khiến người xem cảm thấy khó chịu mà ngược lại, ai cũng từng bật cười trước những lời nói của anh chàng.
Thú thật đi, bạn từng mê mẩn bao nhiêu anh chàng tuy hơi "dở hơi" và tự cao nhưng đáng yêu trong danh sách kể trên? Tiết lộ với Lost Bird đi nào!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.