BL (Boys Love) là thể loại phim nói về tình yêu giữa các chàng trai, một đề tài điện ảnh luôn hấp dẫn hội chị em phụ nữ, đặc biệt là các cô nàng gắn mác “hủ nữ”.
Mối quan hệ đồng tính luôn ẩn chứa sự cuồng si, đam mê mãnh liệt và cảm giác tội lỗi sai trái của những cặp tình nhân trong cuộc trước định kiến, quan niệm của xã hội.
Khi LGBT ngày càng được công nhận thì những bộ phim về đam mỹ hay bách hợp được chú ý khai thác và phát triển hơn với cốt truyện đa dạng, phong phú, thậm chí là độc đáo theo kiểu "có một không hai".
Điện ảnh Nhật với sự sáng tạo vô bờ bến đã tạo nên những bộ phim BL độc và dị khiến chúng sinh mê mẩn như Ossan’s Love là một ví dụ điển hình. Hoặc nồng nàn men tình với những cảnh yêu rực lửa như Pornographer.
Hè năm 2019 này, các nhà làm phim xứ Phù tang đã cho ra mắt một tác phẩm mới về tình trai. Không hài hước hay lầy lội, Saitankyori wa Mawari Kudokute trắc trở và lãng mạn, chứa đựng cám dỗ nhục dục cháy bỏng có tên: Saitankyori wa Mawari Kudokute.
Phim kể về cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ của Yuto và người thầy Aoyama. Trong quá khứ, Yuto là một nam sinh trầm tính, ít giao lưu kết bạn và Aoyama, giáo viên trực tiếp giảng dạy tại lớp cậu học đã quan tâm, trò chuyện và giúp Yuto hòa đồng hơn với mọi người.
Qua khoảng thời gian tiếp xúc gần gũi, Yuto và Aoyama dần hình thành những rung động và tình cảm kỳ lạ cho đối phương. Khi Yuto bị cảm lạnh thì thầy Aoyama đã đến thăm và trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn. Yuto cảm thấy bối rối và hoang mang, cậu đã từ chối, bỏ đi trước tình cảm của thầy giáo.
Ba năm sau, Yuto đã trưởng thành và làm host, nghề tiếp rượu cho các quý cô tại các câu lạc bộ, quán bar. Nhưng vì rắc rối với khách hàng mà cậu mắc một khoản nợ lớn và phải làm trai bao để kiếm tiền chi trả.
Oái ăm thay trong tình cảnh khổ sở này, Yuto gặp lại thầy Aoyama, "tình cũ không rủ cũng tới" khiến câu chuyện tình trở nên muôn vàn rắc rối.
Bộ phim được dán nhãn 15+, chỉ dành cho người đủ từ 15 tuổi trở lên mới được xem vì tác phẩm có một cảnh nóng đồng tính nhạy cảm cấm trẻ em. Các mối quan hệ tình cảm trong phim cũng khá lằng nhằng phức tạp, chủ yếu tập trung xoay quanh chuyện yêu đương của các quý ông.
Phim do Yamanouchi Daisuke làm đạo diễn, dàn cast đa phần là các nam diễn viên mới nổi, ít tiếng tăm như: Mukai Riku vai Yuto, Shioguchi Ryoei vai Aoyama, Hattori Muo vai Shofu Seiya và Yuki Shun vai chủ tịch IT Wakabayashi.
Phim BL của Nhật thường có kinh phí sản xuất ít tốn kém và bối cảnh chủ yếu xoay quanh trường học và công sở, sử dụng diễn viên ít tên tuổi, mới vào nghề hay thuộc tuyến diễn phụ. Idol hay mỹ nam nổi tiếng đều hiếm khi tham gia và góp mặt vào các dự án LGBT mà lại có cảnh nóng.
Nếu bộ phim thành công thì đó là bước đệm để các diễn viên trẻ hay vô danh được biết đến và tỏa sáng. Saitankyori wa Mawari Kudokute là một cơ hội để cặp đôi Mukai Riku và Shioguchi Ryoei phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình nếu họ kết hợp ăn ý, truyền tải được nội dung ý nghĩa của kịch bản.
Bộ phim theo khuynh hướng lãng mạn hiện thực khi khắc họa chân thật và gần gũi về đời sống của những chàng gay. Họ phải đương đầu với chuyện mưu sinh tiền bạc và các mối quan hệ yêu đương tình ái. Phim được giới thiệu không chỉ đơn thuần là miêu tả về tình yêu đồng tính mà còn đem đến những bài học sâu sắc trong cuộc sống đời thường.
Phim có độ dài hơn 70 phút, sẽ được chiếu tại các rạp Nhật Bản bắt đầu từ ngày 05/07/2019. Trước thông tin này, giới "mọt phim" rất hào hứng và đưa ra một số bình luận như sau:
Thầy giáo và học sinh đã đủ khốn khổ rồi. Giờ đây thầy giáo và trai bao thì chỉ có đại khổ thôi. Tôi nhất định phải xem sự khốn khổ cẩu huyết này.
Hy vọng thầy giáo và trai bao trải qua mọi kiếp nạn thì mối tình của họ sẽ tu thành chính quả. Kết thúc happy ending nhé!
Phim BL của Nhật quả không làm muôn dân thất vọng.
Gắn mác 15+ chắc hẳn sẽ có cảnh hot.
Thật, cảm xúc và không cắt bỏ cảnh nóng, phim Nhật đúng chuẩn chất hơn nước cất.
Dạo này Nhật làm nhiều phim Yaoi (đam mỹ), yuri (bách hợp) quá nhưng mà tôi thích điều này. Chờ ngày phim lên sóng.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.