• Về đầu trang
Hamster và Cún
Hamster và Cún

Dân Hàn khó chịu, đòi Seulgi và Joy (Red Velvet) ngừng làm phát thanh thông báo trên tàu điện ngầm Seoul

Showbiz

Vào ngày 03 tháng 04 vừa qua, trang Twitter chính thức Seoul Metro đã đăng thông báo về việc để hai nghệ sĩ của SM Red Velvet SeulgiJoy làm phát thanh thông báo ở trên tàu điện ngầm.

Cụ thể bản phát thanh của Seulgi Joy ban đầu sẽ được phát ở tuyến số 2 và bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 sẽ được sử dụng từ tuyến 1 đến tuyến số 8.

Bản phát thanh của Seulgi Joy từ phút 1.42

Đối với việc Seoul Metro sử dụng bản phát thanh của Seulgi Joy, người sử dụng tàu điện ngầm Hàn đã có nhiều phản ứng tiêu cực. Dưới đây là phản hồi của các hành khách được đăng trên trang chính thức của Công ty Vận tải Seoul, ngoài ra có rất nhiều lời phàn nàn về vấn đề này.

Phản hồi của hành khách trên tuyến số 2 đi từ trạm Sindorim đến trạm Hanjeong ngày 04 tháng 05.

Làm ơn hãy dừng phát thanh thông báo của Red Velvet Seulgi đi!
Mỗi khi nghe thấy thông báo của Red Velvet tôi đều thấy khó chịu.

Phản hồi của hành khách đi trên tuyến số 3 vào ngày 18 tháng 5 lúc 9h 30 phút.

Rồi bây giờ là ai phải nghe cái thông báo này chứ? Rốt cuộc là ai đã đề ra cái ý tưởng vớ vẩn này vậy!
Red Velvet có liên quan gì đến tàu điện ngầm à?
Lấy tiền để thuê người nổi tiếng làm thế này thì làm ơn đầu tư vào không gian của tàu điện ngầm không tốt hơn à? Mỗi lần nghe mấy cái thông báo này tôi khó chịu thực sự.
Đây là tạp âm tạp âm tạp âm đấy!!!!!

Phản hồi của hành khách trên tuyến số 2 trạm Samsung ngày 19 tháng 5 lúc 5h 48 phút.

Vì ảnh hưởng của Covid-19 nên mọi người có vẻ nhạy cảm hơn bình thường. Người nổi tiếng thì tất nhiên kiếm tiền dễ hơn mấy người làm công ăn lương nên mỗi khi nghe thấy tiếng người nổi tiếng trước khi lên hoặc xuống tàu điện ngầm làm tâm trạng tôi không tốt chút nào.

Với phản ứng tiêu cực của các hành khách đi tàu điện ngầm , netizen Hàn cũng có nhiều ý kiến khác nhau:

Mỗi ngày trên đường đi làm với tan sở đều phải nghe đi nghe lại tận 5 lần thì người không quan tâm đến cái thông báo này cũng thấy khó chịu là điều hiển nhiên mà.

Seulgi với Joy đã từng phạm tội gì chưa? Chưa. Seulgi với Joy đã từng bị phốt về nhân cách chưa? Chưa. Seulgi với Joy đã từng chèn ép ai bao giời chưa? Chưa. Toàn mấy đứa ghen ăn tức ở.

Nhưng tôi thấy giọng phát thanh của Seulgi với Joy cũng được mà...

Ủa cái gì vậy. Cứ tưởng nhìn nhầm chứ.

Mấy người bỏ tiền ra để dùng tàu điện ngầm thì cũng có quyền nêu ý kiến mà? Có thích hay không cũng là ý kiến chủ quan của mỗi người thôi.

Hiện tại Seoul Metro vẫn chưa đưa ra phản hồi gì về vấn đề trên.

Theo: The Qoo
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.