• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

CEO ở Thung lũng Silicon bị đuổi ra khỏi nhà hàng vì thái độ phân biệt chủng tộc người châu Á

Thế Giới

Michael Lofthouse, một CEO người Anh và là người sáng lập công ty công nghệ Solid8, đã bị đuổi khỏi một nhà hàng ở California vào ngày 4/7 vì có thái độ phân biệt chủng tộc với một gia đình người châu Á.

Quá trình được một camera ghi lại, Lofthouse đã mắng chửi Jordan Chan và gia đình của cô với lời lẽ kỳ thị, khi họ ra ngoài ăn mừng sinh nhật người thân tại nhà hàng Bernardus Lodge và Spa ở Thung lũng Carmel vào ngày 4/7.

Cảnh quay gây sốc cho nhiều người vì Lofthouse đã dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc với các thực khách ngồi ở bàn đối diện.

Bọn châu Á dơ bẩn chết tiệt!

Sau những lời lẽ xúc phạm này, một nhân viên của nhà hàng đã tiến đến và đuổi người đàn ông này ra ngoài.

Video được chia sẻ trên các mạng xã hội vào ngày 5/7 và bắt đầu lan truyền khi ngôi sao nhạc pop Kelly Clarkson cũng lên tiếng bất bình.

Đoạn video được gia đình gốc châu Á ghi lại, bắt đầu bằng cảnh Lofthouse đang ngồi ở bàn đối diện. Trước đó, vị CEO này đã nhiều lần xúc phạm gia đình trên nhưng khi bị quay video, anh ta đã im lặng. Người phụ nữ cầm máy quay lên tiếng:

Nói lại lần nữa xem! Ồ bây giờ thì ngại ngùng không dám à? Nói thêm lần nữa xem nào.

CEO của Solid8 đã giơ "ngón tay thối" và đứng lên rời khỏi bàn. Trước khi đi anh ta còn mắng chửi thêm vài câu:

Đó là những gì tao đang nói đó! Trump sẽ đuổi cổ bọn mày! Từng đám châu Á dơ bẩn chết tiệt.

Với thái độ bất lịch sự và phân biệt chủng tộc, nhân viên nhà hàng đã đuổi thẳng cổ Lofthouse ra ngoài:

Ra khỏi đây ngay! Anh không được chào đón ở đây. Anh không có quyền nói chuyện với khách của chúng tôi như thế!

Vừa dọn dẹp đồ đạc, anh ta tiếp tục mắng bàn đối diện: "Bọn châu Á khốn kiếp!" Rồi quay sang hỏi nữ phục vụ: "Những kẻ này là ai?"

"Họ là những vị khách quý của chúng tôi!", nữ phục vụ trả lời.

"Đám này à? Khách quý ở Mỹ?"

Chan viết trên trang Instagram cá nhân của mình rằng, tên "da trắng thượng đẳng" này bắt đầu xúc phạm, quấy rối gia đình cô khi họ hát chúc mừng sinh nhật cho người dì.

Bên cạnh những lời chửi mắng được ghi lại, cô còn cho biết thêm, anh ta đã hét với họ rằng: "Hãy trở lại bất cứ quốc gia châu Á khốn kiếp nào đó đi, bọn mày không thuộc về nơi này."

Nhà hàng nơi xảy ra vụ việc.

Lofthouse sau đó đã đưa ra một lời xin lỗi về vụ việc lùm xùm này:

Hành vi của tôi trong video thật kinh khủng. Đây rõ ràng là một khoảnh khắc mà tôi mất kiểm soát, đưa ra những lời miệt thị vô cùng đau đớn và gây chia rẽ.

Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình Chan. Tôi có thể tưởng tượng sự căng thẳng và đau đớn mà họ cảm thấy. Tôi được dạy để tôn trọng mọi người thuộc mọi chủng tộc và tôi sẽ dành thời gian suy ngẫm về hành động của mình.

Phía nhà hàng Bernardus Lodge cũng chia sẻ rằng họ rất tiếc về trải nghiệm không vui mà gia đình Chan phải chịu đựng tại nhà hàng của họ và "tự hào" về cách nhân viên của nhà hàng xử lý sự việc.

Một số bình luận từ phía cộng đồng mạng cũng chỉ trích hành vi này:

Bất kỳ nhân viên nào cũng sẽ bị sa thải nếu có hành vi tương tự, anh ta cũng nên bị như vậy!

Chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu về nữ nhân viên phục vụ và nhà hàng trên để ủng hộ những người tốt và doanh nghiệp tốt đúng không?

Thật là xấu hổ!

Chắc là do ganh tỵ với sự hạnh phúc của người khác.

Solid8 phân biệt chủng tộc!

Lofthouse sau đó đã khoá tài khoản LinkedIn và Twitter.

Theo: Daily Mail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.