• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

Chuyện lạ có thật: Sát nhân hàng loạt và tội phạm biến thái... yêu nhau ở trong tù

Thế Giới

Theo tờ Daily Mail, hai tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Anh gồm sát nhân hàng loạt Stephen Port và tên tội phạm ấu dâm Richard Huckle, kẻ bị bắt vì đã lạm dụng hơn 200 trẻ em Malaysia đã nảy sinh quan hệ tình cảm, thậm chí là từng quan hệ tình dục với nhau ở trong nhà tù HMP Belmarsh tại London. Được biết, cả hai tên này đều bị giam trong khu bảo vệ tối cao trong nhà tù. Ở các phòng giam tại đây, phần bên trái của cửa phòng giam thường được mở để các tù nhân có thể gặp nhau.

14b4e8d300000514 7062077 image a 18 1558603434375

Tên sát nhân Stephen Port

13852980 7062077 image m 19 1558603437841

Tên ấu dâm Richard Huckle

Một phạm nhân ở chung nhà tù với hai tên này nói với tờ Mirror: "Hầu như ai cũng biết là hai người đó từng quan hệ tình dục với nhau. Bọn chúng ở trong khu vực bảo vệ tối cao nhưng khi cửa phòng giam mở thì không ai có thể quản lý được bởi ở đây có tới 90 tù nhân nhưng chỉ có 3 người canh gác thôi.

0 hmp belmarsh

Nơi cả hai bị giam giữ.

013900cd0000044d 7062077 image a 24 1558603804043

Nhưng giờ có lẽ hai tên đó đã bị chuyển tới hai nhà tù khác nhau rồi, không biết có phải vì mối quan hệ tình cảm giữa bọn chúng không. Có lẽ hai người đó vẫn còn liên lạc với nhau qua thư từ."

Stephen Port, 43 tuổi là một tên giết người hàng loạt. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2015 hắn đã giết 4 nam giới gồm Anthony Walgate, Gabriel Kovari, Daniel Whitworth và Jack Taylor với cùng chung một thủ đoạn: hẹn hò với họ qua Grindr rồi giết họ. Chính bởi những tội ác của mình, Stephen đã bị tuyên án tù chung thân.

14aa019e00000514 7062077 image m 22 1558603619662

Bốn nạn nhân gồm Daniel Whitworth, Jack Taylor

14aa019e00000514 7062077 image m 23 1558603628547

Anthony Walgate và Gabriel Kovari

Còn Richard Huckle thì được gọi là "tên tội phạm ấu dâm kinh khủng nhất nước Anh" và chịu án 25 tù giam sau khi khai nhận mình đã lạm dụng hàng trăm đứa trẻ từ khoảng 6 tháng đến 12 tuổi. Trong suốt chín năm trước khi bị bắt, hắn thường giả dạng làm một nhiếp ảnh gia kiêm giáo viên tiếng Anh để lạm dụng những đứa trẻ nghèo khổ ở Kuala Lumpur.

Luật nhà tù ở nước Anh không cấm các hành vi tình dục giữa các tù nhân với nhau. Nhưng bọn họ có thể bị phạt nếu như để người khác nhìn thấy hoặc làm chuyện đó ở nơi công cộng. Trong luật cũng chỉ rõ rằng: "Nếu như hai tù nhân ở chung một phòng giam có quan hệ tình cảm và thực hiện hành động tình dục vào ban đêm khi họ có nhu cầu riêng tư hợp lý, thì việc phạt họ có thể không phù hợp."

Vào năm 2012, Bộ trưởng của Bộ Tư pháp là Chris Grayling đã tuyên bố rằng sẽ đem lại cho các tù nhân một môi trường "ấm cúng, giản dị" cho họ. Ba năm sau, một ủy ban về tình dục của tổ chức Howard League for Penal Reform đã xuất bản một báo cáo đặc biệt, trong đó nói rằng việc quan hệ tình dục giữa các tù nhân với nhau vẫn được lan rộng và chấp thuận. Bên cạnh đó, họ cũng nói rằng việc cưỡng hiếp trong nhà tù là rất hiếm.

Theo: Daily Mail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.