Chú chó thuộc giống Malinois tên Killer (Sát Thủ) trực thuộc đội đặc nhiệm bảo vệ vườn quốc gia Kruger (Nam Phi) được thông báo đã qua đời vào ngày 15 tháng 6 ở tuổi 11. Các lực lượng kiểm lâm ở Châu Phi đều bày tỏ sự thương tiếc trước mất mát khó có thể bù đắp này.
Được biết, Killer chính là ngôi sao sáng của lực lượng kiểm lâm Nam Phi. Hơn 8 năm phục vụ trong đội đặc nhiệm, Killer đã triệt phá nhiều nhóm săn trộm, bắt sống được hơn 200 kẻ săn trộm tê giác để đưa ra tòa xét xử.
Sự cống hiến của Killer được ghi nhận bằng huy chương dũng cảm của Tổ chức bảo hộ động vật PDSA Vương quốc Anh. Hoàng tử Harry từng đến gặp Killer trong một chuyến viếng thăm Nam Phi để tri ân chú chó thiện chiến này.
Chủ của Killer - kiểm lâm Amos Mzimba cho biết:
Nhiều lần tôi bị bắn và nhiều lần nó đã cứu tôi. Nó là một con chó rất dũng cảm.
Đội trưởng đội đặc nhiệm lực lượng kiểm lâm Johan de Beer nói:
Nó (Killer) đã để lại một di sản to lớn vì tất cả những người dạy chó của chúng tôi đã học được rất nhiều từ nó, ví dụ như cách thấu hiểu một con chó, làm thế nào để nó tự tin vào bản năng, và khi nào bạn có thể thực sự giao phó tính mạng của mình cho nó.
Killer và Amos đã bị bắn nhiều lần, Killer cũng đã cứu chủ mình ngần ấy lần, nó rất thông minh và dũng cảm, luôn biết cách đánh mùi kẻ thù và chiếm thế thượng phong để hạ gục kẻ săn trộm.
Killer thực sự là một anh hùng trong cuộc chiến chống kẻ săn trộm, một cuộc chiến mà phe chính nghĩa đang dần dần chiếm ưu thế. Mặc dù qua đời, Killer đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báo giúp huấn luyện hàng chục chú chó K9 khác để tiếp tục nhiệm vụ của nó.
Sau khi Killer được an tử, kiểm lâm Amos Mzimba cũng nghỉ hưu, anh không thể làm việc với ai khác ngoài chú chó của mình.
Đọc thêm: Chó nghiệp vụ K-9 tiêu diệt trùm khủng bố IS được tổng thống Trump ca ngợi
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.