27/6/2018 là một ngày vô cùng buồn của nước Đức. Cỗ xe tăng Đức cuối cùng đã phải dừng lại, nhà vô địch của World Cup 2014 đau đớn xách valy về nước ngay từ vòng bảng. Những cổ động viên rơi nước mắt. Gương mặt thẫn thờ của các cầu thủ và huấn luyện viên Joachim Löw khiến những người hâm mộ của đội tuyển Đức xót xa...
Nhưng với nhiều quốc gia khác, sự rớt đài của đội tuyển Đức lại là niềm vui lớn. Kẻ chiến thắng Hàn Quốc ra về trong sự vẻ vang, vì cuối cùng sức mạnh của châu Á đã được chứng minh với toàn thế giới. Cổ động viên Mexico thở phào vì đội nhà thua nhưng vẫn qua được vòng bảng. Còn đối thủ cũ Brazil? Khỏi phải nói đi, Brazil sau chiến thắng 2 - 0 với Serbia, chắc vẫn đang cười to lắm...
Hãy cùng xem một số hình ảnh chế siêu hài sau sự sụp đổ của nhà vô địch nhé! Chúc đội tuyển Đức 4 năm sau quay lại phục thù với một tinh thần quyết liệt hơn!
Quả thật là quá diệu kì còn gì! Có lẽ lần sau, các đội khác cũng phải dè chừng Hàn đấy!
Đây là một bộ phim buồn đó...
Gương mặt thẫn thờ của nước Đức được thể hiện chỉ qua 1 bức ảnh...
Sức mạnh ngang với Son Goku...
Cuộc đời vốn chẳng dễ dàng...
Một bức vẽ vô cùng đáng yêu hòa chung nhịp đập của cổ động viên Hàn Quốc
Hình như gọi hơi nhầm người thì phải...
Cú sút trúng điểm duy nhất của Đức.
Đội tuyển Thụy Điển khi biết tin về thất bại của đội tuyển Đức.
Internet Explorer cũng góp vui với tin tức: "Sức mạnh Hitler buộc phải rút lui khỏi Nga sau khi thất bại trên đất Stalingrad'
Khi đội tuyển Hàn Quốc chẳng còn gì để mất.
Hàn Quốc đã thay Brazil trả món nợ 4 năm về trước.
Tình cảnh huấn luyện viên Joachim Loew sau thất bại nhục nhã trước Hàn Quốc.
Đội tuyển Đức khi chuẩn bị đá World Cup và hiện nay.
Dù có phải về nước thì Hàn Quốc vẫn có thể ngẩng cao đầu sau khi đánh bại cựu đương kim vô địch.
Cổ động viên tuyển Đức khi đang tranh luận về trận đấu hôm qua
Một cú ném cực khủng...
Ngoài việc ăn mừng chiến thắng quốc gia, các fan K-Pop cũng tranh thủ "quảng cáo" cho nền công nghiệp âm nhạc cực khủng...
Nói đến Hàn Quốc, ta nhớ đến điều gì nếu không phải K-Pop?
BTS bất chợt lên top tại Mexico
Billboard cũng góp vui: "Army không quảng cáo cho BTS, nhưng ngay khi Hàn Quốc chiến thắng, thế giới lại bắt đầu nói về BTS. BTS quả là sự đại diện cho Hàn Quốc."
Thuyết âm mưu liên quan đến EXO: "Sau khi EXO trở thành lựa chọn quốc gia, Nam Hàn bất chợt chiến thắng. Tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp."
Vậy các bạn nghĩ gì sau khi chiến thắng của Hàn Quốc? Cùng chia sẻ cho Lost Bird nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.