• Về đầu trang
Chim Lang Thang
Chim Lang Thang

Khi caption mới là thứ quyết định ‘độ mặn’ của bức ảnh (Kỳ 2)

Hài hước

Thật tuyệt khi được đến Viện Bảo tàng Nghệ Thuật, nơi mà bạn có thể được chiêm ngưỡng hầu hết những bức họa nổi tiếng. Nhưng với nhiều người, bảo tàng cũng có thể là nơi họ sẽ chẳng bao giờ đến lần thứ hai vì không biết chuyện gì đang diễn ra trong những bức tranh này, cũng như ý nghĩa thực sự của nó.

Tuy nhiên đừng lo, đã có các nhà "caption học", và lần này caption vẫn hài điên đảo như bão cấp 10. Cùng Lost Bird thư giãn và đến gần hơn với nghệ thuật cổ điển nhé.

Khi bạn đã sẵn sàng "mở não" để tiếp thu cái mới.

Khi bạn đang bị cả nhóm đem ra làm trò cười và cố nghĩ một câu thật hay để phản pháo.

Khi bạn đang tìm lớp Địa thì đi nhầm sang Phòng Thực hành Sinh.

Khi bạn đang chuẩn bị ra chiến trường thì chợt nhớ là mình quên tắt bếp ga ở nhà.

Khi bạn đang khoe một bức hình trên điện thoại cho bố mẹ xem và họ bắt đầu lướt trái lướt phải để xem những hình “khác”.

Dậy sớm để đi làm vào sáng thứ 2 be like...

- Em nghĩ anh nên có riêng cho mình một sở thích.
- Anh có mà!
- Rầu rĩ không phải là sở thích đâu thím.

Khi cô giáo hỏi một câu gì đó và bạn phải áp dụng chiến thuật “tôi không thấy, tôi không nghe những gì cô đang nói”.

Khi đã có biển báo "Cấm sờ vào hiện vật" nhưng mình thích thì mình sờ thôi.

Khi bạn đã chết nhưng quên xóa lịch sử trình duyệt

Lượn đi Tử thần, tui đang vẽ mà.

Khi bạn đang chuẩn bị tham gia Cách Mạng và chợt nhớ là chiều nay phải dẫn bọn trẻ đến công viên.

Khi ai đó nhắn tin hỏi bạn là ai và thật sự bạn phải ngồi xuống và suy nghĩ về chính bản thân bạn.

Khi hội chị em bạn dì của bạn đã yên bề gia thất, còn bạn thì vẫn chờ đợi Bạch mã Hoàng Tử trong mơ của mình.

Vẻ mặt khi thấy đứa bạn tự kể chuyện vui và tự cười một mình.

Khi bạn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và bỗng dưng bạn nghĩ thế mình là ai giữa cuộc đời này...

Chỉ phần "đỉnh" thôi nha anh

Khi bạn là gymmer nhưng lại lười tâp chân.

Khi thợ cắt tóc của bạn "vung tay quá trán" và ngày mai bạn phải đến trường trong bộ tóc xấu mù.

Khi bạn vừa là người theo Đạo và cũng vừa là fan nhạc Rock.

Khi anh ấy xấu trai nhưng biết chơi nhạc và bạn quyết định cho anh ấy một cơ hội để tìm hiểu.

- Anh chết chưa ?
- Tôi chưa, nhưng “một nửa hồn tôi đã mất"

Khi bạn cười vào những thứ bạn không nên cười và biết mình sẽ xuống địa ngục vì việc đó cho nên bạn đặt chỗ trước.

Khi đứa bạn của bạn phát ngôn một câu thật ngu ngốc và bạn phải kiểm tra xem nó có não không.

Theo: Smosh.com
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.