• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Lễ tốt nghiệp - Thời điểm để 'bung lụa' của sinh viên Nhật Bản

Độc lạ

Những sinh viên ở đây thật biết cách làm cho lễ tốt nghiệp của mình trở nên đặc biệt!

Đại học Kyoto là một trong những cơ sở giáo dục uy tín hàng đầu tại đất nước Mặt trời mọc. Nơi đây lúc nào cũng được bao phủ bởi một bầu không khí nghiêm túc, ngoại trừ ngày tốt nghiệp. Bởi lẽ vào ngày này, các sinh viên có thể làm tất cả những điều mình muốn mà không lo bị mọi người đánh giá. Thay vì mặc áo cử nhân và chụp ảnh với bằng tốt nghiệp thì nhiều sinh viên đã chọn hóa thân thành các nhân vật trong Anime, trong game, thậm chí cả những thứ kì cục đến mức ai nhìn vào cũng phải “câm nín”.

Từ nguyên liệu đơn giản như giấy hay bìa các-tông, các sinh viên đã sáng tạo ra những trang phục độc đáo cho riêng mình.

Anh chàng này phải làm hẳn một chiếc thẻ sinh viên cỡ bự đem đi khoe mới chịu. Nguồn: kyodai360

Hmm, thành thật mà nói thì chẳng có điểm nào giống giữa "Alola cổ dài" bản sao và bản gốc này cả. Nguồn: kyodai360

Trong một diễn biến khác, chú "Alola cổ dài" này còn biết cả "thuật phân thân" cơ đấy. Nguồn: kyodai360

Khi quái vật Shin Godzilla tốt nghiệp đại học. Nguồn: kyodai360

Để bày tỏ lòng biết ơn với món ăn đã “đồng hành” cùng mình suốt những năm tháng sinh viên thì thanh niên này quyết định ăn mặc như một bát mì thịt bò Gyudon. Đây là loại mì được bán tại cửa hàng thức ăn nhanh Yoshinoya, đặc biệt vào ngày thứ 6 trong tuần, khách hàng sẽ được miễn phí mì bò Gyudon thông qua sự kiện "Super Friday".

Có lẽ cửa hàng mì nên xem xét việc mời anh chàng này về làm nhân viên tiếp thị mất thôi. Nguồn: kyodai360

"I WALLY about myself" Công nhận là cậu đáng lo thật... Nguồn: kyodai360

Một số sinh viên khác chọn hóa trang theo nhóm. Giống như "Tập đoàn vỏ bia" này. Nguồn: kyodai360

Và đây là "Tập đoàn ứng dụng", trông có hơi đơn sơ so với các bạn bên trên thì phải!

Một nhóm bạn khác cosplay những cây bút chì màu.

Thật không biết mình đang ở lễ tốt nghiệp Đại học hay vô nhầm lễ hội hóa trang nữa. Nguồn: kyodai360

Đằng nào cũng tốt nghiệp rồi mà, "bung lụa" đi chị em ơi! Nguồn: kyodai360

Khi bạn đi mua đồ cosplay nhưng cửa hàng chỉ còn mỗi bìa giấy màu vàng. Nguồn: kyodai360

Còn đây là khi bạn không khéo tay nhưng vẫn muốn tự làm đồ cosplay cho bằng bạn bằng bè. Nguồn: kyodai360

Và nếu có giải thưởng cho màn cosplay ấn tượng nhất trong ngày, nhất định phải trao cho cậu sinh viên này. Bởi chẳng dễ dàng gì tạo hình được kiểu tóc của nhân vật Gon trong HunterXHunter đâu. Nguồn: kyodai360

Thậm chí còn đủ dũng cảm mang cả bộ tóc ấy vào hội trường trao bằng tốt nghiệp nữa chứ. Nguồn: kyodai360

Có lẽ vì lễ tốt nghiệp là ngày cuối cùng được đến trường với tư cách là một sinh viên nên không ít bạn muốn làm điều gì đó "điên rồ" một chút. Đơn giản là để tạo một kỉ niệm khó quên thời đại học, để khi tuổi trẻ đi qua cũng có thứ gì đó khiến chúng ta bật cười mỗi khi nhớ về nó.

Nguồn bài: kyodai360

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.