• Về đầu trang
Mee
Mee

Nếu bạn nghĩ cuộc đời mình bất hạnh thì hãy nhìn những món đồ chơi này đi! (Kỳ 1)

Hài hước

Đục khoét tuổi thơ chính là cụm từ ngắn gọn nhất để định nghĩa cho những món đồ chơi lỗi này. Cầm được đồ chơi trên tay mà không biết nên khóc hay cười. Tội nghiệp lũ trẻ...

Con chó nhà tôi đã xé cây xương rồng bằng bông ra và tôi có thêm một cây xương rồng khác có vẻ buồn bã hơn Nguồn: jpellizzi

Đuôi ngựa chưa bao giờ vàng và óng mượt đến thế.

Họ không thể kiếm chỗ khác để đặt ống bơm khí cho nó hay sao? Nguồn: ViolentThespian

Khi người thiết kế quá mệt mỏi vì phải vẽ lại từng khuôn mặt, người mua hì hục mở ra và cái kết

Chú vịt 4 chân của tôi sao lại đáng thương đến vậy Nguồn: Brillito

Con tê giác của em gái tôi cứ như vừa phê cần xong Nguồn: TittySprinkles44

Tại sao lại cắm ống hút vào đúng chỗ đấy? Nguồn: lskoch5

Mũi của Lọ Lem có vẻ không phát triển bình thường nhỉ? Nguồn: dagrass

Australia: Đất nước của chuột túi và hoang mạc... oh wait... Nguồn: moonyprowl

Người Nhện siêu đẳng: Lấp đầy chỗ trống Nguồn: nnovl

Những bức tượng hư hỏng Nguồn: TauBone

Về nhà đi Belle ơi, em say quá rồi

Im lặng nào, sắp xong rồi Nguồn: fredrick99

Giúp trẻ nhỏ thoát khỏi nỗi sợ bóng tối Nguồn: Brilliant999

Có cần phải may vá tiết kiệm thế không? Nguồn: vilapon

Sao tôi không nhớ phân đoạn này trong Người đẹp ngủ trong rừng nhỉ?

Bạn có thể lừa lũ trẻ rồi đấy Nguồn: sobeach

"Cháu tôi đặt tên cho con khủng long là Đồ Lén Lút vì trông nó hèn vãi ra ý" Nguồn: tsajamesday

Các cháu biết vì sao Ông già Noel đến muộn rồi chứ? Nguồn: nickyjanefeenie

Em là đứa trẻ ngọt ngào, vui vẻ chút nhé anh

Nếu tưởng đây là kết thúc rồi thì bạn nhầm to nhé! Hẹn gặp lại trong các kỳ tới.

(còn tiếp)

Theo: Demilked
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.