• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Sài Gòn ngày xưa quảng cáo nhiều chữ, đượm tình

Cuộc sống

Ngược lại vài chục năm trước, Việt Nam hay cụ thể là ở khu vực Sài Gòn cũng đã từng có những quảng cáo khiến lớp trẻ bây giờ xem lại phải trầm trồ không phải vì hình ảnh đẹp mà vì những câu chữ quá xuất sắc.

Nền công nghiệp làm clip quảng cáo, TVC hài hước hiện đang là xu hướng. Đa phần họ nhìn vào sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của Thái Lan - "đối thủ" đáng gờm trong khu vực - để học tập và đi theo những hướng tương tự. Nhưng thử nhìn lại ngày xưa một chút, sẽ có những tấm bảng quảng cáo, tờ rơi với nội dung dày đặc chữ, hình vẽ tay đồng thời nội dung chạm đến trái tim người xem một cách bất ngờ "vì sao mà cái quảng cáo này nói hay quá, nghe vui tai thế".

Không đèn led hiện đại hay hình minh họa bóng loáng mà vô hồn, thay vào đó là những câu ca dao, tục ngữ hoặc những câu nói rất "đời" để thu hút người dùng. Người đọc quảng cáo sẽ cảm thấy thoải mái mà thích đến từng con chữ. Đó mới là điều mà quảng cáo ngày nay nên học hỏi.

Cùng Lost Bird xem Sài Gòn ngày xưa quảng cáo chất như thế nào nhé!

Nước ngọt "Con Cọp"

"Nước ngọt "Con Cọp" Hoan hô! Với chai "HỎA-TIỄN" điểm tô cuộc đời, thêm VUI, thêm ĐẸP, thêm TƯƠI!

Chỉ với hình ảnh trắng đen, copy thì nhiều chữ nhưng chắc hẳn nước ngọt "Con Cọp" năm ấy đã gây ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Kem đánh răng Hynos nổi tiếng

Một câu mời chào quảng cáo của kem đánh răng Hynos nổi tiếng thời xưa ở Sài Gòn. Không chỉ đưa thông tin quảng cáo mà người viết còn khéo léo hướng dẫn sử dụng ngày đánh hai lần trong câu "đánh răng sớm chiều, răng vững bền nhiều".

Hynos còn khéo léo thực hiện thêm nhiều biển quảng cáo ngoài trời tại những nơi có đông người qua lại nên đạt hiệu quả rất cao. Được biết, theo blogger Nguyễn Ngọc Chính thì vào dịp Tết Nguyên Đán, tại chợ Bến Thành, lúc nào gian hàng Hynos cũng vang lên điệp khúc “Hynos cha cha cha, cha cha cha Hynos…” át hẳn gian hàng của khô nai Ban Mê Thuột, khô cá thiều Phú Quốc với lời phóng đại “nướng bên này đường, bên kia đường uống rượu cũng thấy ngon”!

Tuần báo Đàn bà với quảng cáo bá đạo

Bạn đã bao giờ đọc được một quảng cáo bá đạo như vậy chưa? Đọc xong tờ quảng cáo này chắc hẳn chị em phụ nữ phải đổ xô nhau đi mua ngay tuần báo Đàn bà này về đọc để chồng thôi mê gái, nhỉ? Một tờ quảng cáo đánh thẳng vào đúng tâm lý của các chị em phụ nữ như thế này thì quả thật là đỉnh cao.

Rexona còn phải học hỏi nhiều lắm...

Một đoạn hội thoại nói lên tất cả thông tin người dùng cần...Hiệu thuốc Kim Hưng có bán thuốc trị hôi nách cực kỳ hiệu quả.

"Sà" phòng Con Dê Cũ

Không hào nhoáng hay có độ lan truyền rộng như ngày nay nhưng mỗi tấm áp phích được treo trên đường phố Sài Gòn mang một màu sắc rất khác, rất độc đáo, rất riêng và ấn tượng.

Cách chơi chữ hay như hãng Shell

Cách chơi chữ, gắn ghép xe và Shell như hình với bóng sẽ giúp người đi đường ấn tượng với Shell hơn.

Quảng cáo sách "Mặt Trái Đời"

Quảng cáo hòm (quan tài) một cách bá đạo nhất!

Ca dao, tục ngữ được người viết quảng cáo ngày xưa tận dụng rất nhiều trong quảng cáo. Dẫn dắt nhẹ nhàng đưa nội dung quảng cáo vào một cách duyên dáng. Ông chủ trại hòm Tobia cũng khéo đặt tên cho dịch vụ chăm sóc người chết vì Tobia vốn là tên một nhân vật giàu lòng nhân ái trong Kinh Thánh Cựu Ước, chuyên lo việc hậu sự.

Xà phòng Savon

Của người Việt Nam chế tạo...

Tuy ngày xưa quảng cáo mộc mạc thô sơ nhiều chữ, hình ảnh kém bắt mắt nhưng sao thấy tình cảm, ngọt ngào và gần gũi hơn hẳn những tấm billboard đèn điện sáng choang bây giờ.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.