Thời gian luôn là điều tàn nhẫn đi qua chúng ta mà chẳng bao giờ liếc nhìn lại. Mọi thứ ở hiện tại rồi sẽ trở thành quá khứ và rất nhiều kỷ niệm trôi qua sẽ không bao giờ lấy lại được. Bạn chỉ có thể lưu giữ quá khứ bằng những tấm ảnh cũ mang lại nhiều cảm xúc.
Tôi và chị mình có một cặp gấu bông giống hệt nhau vào 18 năm trước.
5 thế hệ trong một tấm ảnh.
Bạn sẽ không thể mãi mãi giữ chó cưng của mình là một chú cún được.
3 thế hệ của con đường này đã cùng nhau xuất hiện trong một tấm ảnh. Trước đây nó từng chỉ là bãi cát, cho đến khi ai đó xây một con đường bằng gạch, còn bây giờ là nhựa đường.
Bố tôi đã chụp ảnh với cầu trượt này vào thập niên 80 và ngày nay nó đã bị bỏ hoang.
Thời gian trôi đi quá nhanh và những người bạn nhỏ không thể bên ta mãi mãi.
Thần tượng của chúng ta cũng thay đổi theo năm tháng.
Bà cố, bà ngoại, mẹ và con gái nhỏ cho thấy vòng đời của chúng ta sẽ trôi qua như thế nào.
Chú mèo này đã tạo ra những vết trầy xước trên thanh gỗ trong suốt 14 năm.
Bố tôi rất sợ máy bay nên khi tôi 5 tuổi, tôi đã làm cho ông một con búp bê để ông có thể đỡ sợ. Sau 43 năm, bố vẫn mang nó theo mỗi khi đi xa.
Tấm ảnh cho bạn thấy điện thoại đã thay đổi như thế nào trong nhiều năm qua.
Cầu thủ bóng rổ người Mỹ, Kareem Abdul-Jabbar, cùng với huấn luyện viên của mình vào năm 1969 và 38 năm sau.
Thú cưng là những người bạn luôn thay đổi rất nhanh chóng.
Khi tôi lên 5, tôi đã tặng bố một chiếc nhẫn được làm bằng vòng móc khoá. 22 năm sau, ông vẫn đeo nó trên ngón tay của mình.
3 thế hệ của gia đình tóc xoăn đáng yêu.
Chú mèo vẫn thích ôm người bạn nhỏ của mình mặc dù giờ đây nó không còn là một con mèo bé bỏng nữa.
Ông bà tôi sau 60 năm kết hôn, họ vẫn tay nắm tay đi đến khắp mọi nơi.
Ông bế tôi vào năm 1990 và giờ đây ông đang bế con trai tôi.
2 thế hệ của cối xay gió đứng cạnh nhau thể hiện thế giới đã trở nên hiện đại đến mức nào.
Cùng một chiếc xe, cùng một cặp đôi và cùng một tình yêu như vào năm 1967.
Cửa hàng sách địa phương vẫn còn các thùng giấy từ lô hàng Harry Potter và Bảo bối Tử thần cách đây hơn 10 năm.
Con gái và tôi cùng nhau dự lễ tốt nghiệp, chỉ là cách nhau 16 năm thôi.
Họ từng là những người bạn thân từ thời thơ ấu và tình bạn này thật đáng quý.
Theo: Bright Side
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.